Alex Meret cập bến Napoli từ SPAL vào mùa hè năm 2018 theo dạng cho mượn. Mặc dù được kì vọng rất nhiều nhưng thủ môn 22 tuổi đã phải dành phần lớn thời gian để làm bạn với giường bệnh và buộc ban lãnh đạo Napoli phải gấp rút đưa về San Paolo thêm 1 người gác đền nữa, đó là David Ospina.
Song, mỗi khi được trao cơ hội, Meret đều chơi rất tốt, góp công giúp Partenopei xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A. Khi mùa giải 2018 – 2019 còn chưa kết thúc, Chủ tịch Aurelio De Laurentiis đã quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt đối với chàng trai 22 tuổi. Trong quãng thời gian sắp tới, HLV Carlo Ancelotti sẽ cảm thấy rất đau đầu bởi trong tay ông đang có 2 thủ môn xuất sắc là David Ospina và Alex Meret.

Alex Meret trong màu áo Napoli.
Chàng trai người Italia có được đẳng cấp như ngày hôm nay là nhờ quá trình khổ luyện, cố gắng không ngừng. Bản thân anh cũng luôn có 1 hình mẫu để học tập, đó chính là huyền thoại Gianluigi Buffon, người vừa trở về khoác áo Juventus sau 1 năm chơi bóng tại PSG. Mới đây, Alex Meret đã tiết lộ điều này khi trả lời các câu hỏi của người hâm mộ Napoli trên Instagram. Anh cho biết: “Thần tượng của tôi là Gigi Buffon. Đôi găng tay và chiếc áo đầu tiên tôi nhận được từ bố mẹ của mình là do anh ấy tặng.”
*Những pha cản phá penalty mẫu mực của Gianluigi Buffon:
Bình Luận