Rạng sáng nay (20/05), Napoli tiếp đón Inter Milan tại San Paolo. Đội khách đang rất cần 1 chiến thắng để chắc chắn giành quyền tham dự UEFA Champions League. Tuy nhiên, Napoli lại đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng và rất muốn có 1 trận thắng để làm quà tặng các Tifosi của mình.
Phút thứ 16, Piotr Zielinski nã đại bác từ ngoài vòng cấm, không cho Samir Handanovic cơ hội cản phá, mở tỉ số cho Partenopei. Đội chủ nhà tiếp tục tấn công. Dries Mertens, Arkadiusz Milik và Jose Callejon đều có cơ hội nới rộng cách biệt nhưng tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến khi hiệp 1 khép lại.

Mành lưới của Samir Handanovic liên tục bị rung lên tại San Paolo.
Đầu hiệp 2, nhận được tin Atalanta đang dẫn trước Juventus, HLV Luciano Spalletti buộc phải tung Mauro Icardi vào sân. Thế nhưng, khi chưa thể tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, Inter Milan đã phải nhận trái đắng thứ 2. Từ pha treo bóng của Jose Callejon, Dries Mertens thoát xuống đánh đầu tung lưới Samir Handanovic, mang về niềm vui cho các Tifosi của Napoli.
Chưa dừng lại ở đó. Đến phút 71, Fabian Ruiz đã nâng tỉ số lên thành 3-0. Và chỉ 7 phút sau, tiền vệ người Tây Ban Nha đã đánh bại Handanovic thêm 1 lần nữa để hoàn tất cú đúp cùng 1 ngày thi đấu ấn tượng.
Những nỗ lực của Inter Milan chỉ giúp họ có được bàn thắng danh dự. Sau khi Mauro Icardi bị phạm lỗi trong vòng cấm, chính anh đã thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 81.
Khoảng thời gian còn lại là quá ít ỏi để Nerazzurri tạo nên cuộc lội ngược dòng. Trận đấu kết thúc với tỉ số 4-1 nghiêng về Napoli. Thất bại tại San Paolo khiến Inter Milan bị Atalanta đẩy xuống vị trí thứ 4. Tuy nhiên, thầy trò ông Spalletti vẫn nắm trong tay rất nhiều lợi thế ở cuộc đua giành suất tham dự Champions League bởi ở vòng đấu cuối cùng, họ chỉ phải gặp 1 Empoli đang vất vả trụ hạng.
Bình Luận