Dù đã được đầu tư rất nhiều trong mùa hè vừa qua nhưng những gì Inter Milan làm được cho đến lúc này chỉ để lại nỗi thất vọng. Tại Serie A, Nerazzurri còn không thể leo lên vị trí thứ 2 trong khi Napoli đã sa sút rất nhiều. Hiện tại, họ vẫn đang phải vất vả cạnh tranh tấm vé giành quyền tham dự UEFA Champions League cùng với Atalanta, AC Milan và AS Roma.

Spalletti đang cảm thấy tức giận vì không được tôn trọng tại Inter Milan.
Những kết quả bết bát đã khiến ban lãnh đạo của Inter Milan cảm thấy không còn niềm tin với Luciano Spalletti. Theo truyền thông Italia, Antonio Conte đã chuẩn bị chuyển đến Giuseppe Meazza theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với mức lương 9 triệu euro mỗi mùa.
Trả lời phỏng vấn sau trận Derby d’Italia, Luciano Spalletti vẫn vui vẻ khẳng định: “Đây sẽ không phải là trận derby cuối cùng của tôi. Năm sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây. Conte? Nếu báo chí nói về điều đó thì họ có lí do chính đáng, nhưng tương lai của tôi vẫn sẽ là trận đấu giữa Inter Milan và Chievo.”
Tuy nhiên, theo nhiều người đang làm việc tại Giuseppe Meazza, Spalletti đã cảm thấy không hài lòng với cách đối xử của ban lãnh đạo. Ông cho rằng mình đã nỗ lực rất nhiều và kết quả hiện tại là xứng đáng với những gì mà Inter Milan đã bỏ ra. Vị chiến lược gia 60 tuổi cũng ý thức được rằng mình sắp bị thay thế nhưng vẫn hi vọng được các ông chủ người Trung Quốc giữ lại.
Bình Luận