“Tôi chưa bao giờ gặp ai có tham vọng lớn hơn anh ấy”

Cựu tiền vệ của AC Milan đã tiết lộ những bí mật khi anh còn chơi bóng tại San Siro.

Kevin-Prince Boateng hiện đang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn từ Sassuolo. Trong quá khứ, anh từng có 2 giai đoạn thi đấu cho AC Milan, để lại nhiều ấn tượng nhưng cũng sa sút không phanh do thói quen sinh hoạt không điều độ.

Mặc dù vậy, tiền vệ người Ghana vẫn cảm thấy rất vui vẻ khi nhớ lại quãng thời gian chơi bóng tại San Siro. Trong buổi trả lời phỏng vấn với DAZN, Boateng đã chia sẻ:

“Milan? Trong vòng 2 tháng, tôi đã gây ấn tượng với các Milanista. Tôi luôn là 1 cầu thủ thích làm những điều gì đó khác biệt nhưng vẫn luôn thể hiện tất cả khả năng dành cho Rossoneri ở trên sân.

 - Bóng Đá

 Kevin-Prince Boateng và Zlatan Ibrahimovic khi còn khoác áo AC Milan.

Phản ứng tích cực của người hâm mộ đã cho tôi thấy rằng việc thay đổi phong cách của tôi là đúng. Điều đó giúp tôi lấy được cơ hội ra sân của những ngôi sao mà không ai có thể tưởng tượng rằng họ phải ngồi trên băng ghế dự bị.”

Kevin-Prince Boateng cập bến San Siro vào mùa hè năm 2010, cùng thời điểm với Zlatan Ibrahimovic, vậy nên, anh cũng đã có những kỉ niệm không thể quên với ngôi sao người Thụy Điển. Cầu thủ 32 tuổi cho biết:

“Ibrahimovic? Khi tôi bước vào phòng thay đồ trong ngày đầu tiên, anh ấy đã gọi đúng tên của tôi. Thật tuyệt vời! Tôi đã phải thốt lên: “Wow, Zlatan biết tên mình”. Chúng tôi ngay lập tức trở thành bạn của nhau.

Zlatan là 1 nhà lãnh đạo. Tôi chưa bao giờ gặp ai có tham vọng lớn hơn anh ấy. Nếu thất bại trong 1 buổi tập, Ibra sẽ không nói chuyện với bạn trong vòng 4 ngày.”

    Bình Luận