Trong ngày Man Utd thất bại, Smalling lại làm điều không tưởng

Không biết vào thời điểm này, ban lãnh đạo Manchester United có cảm thấy nhớ trung vệ 30 tuổi của mình hay không.

Đêm qua (2/11), trận Derby del Sole đã diễn ra tại Olimpico. Nicolo Zaniolo đưa AS Roma vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 19. Sau đó, Napoli đã liên tục gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, sang đến hiệp 2, sai lầm của Mario Rui đã khiến Partenopei phải chịu 1 quả phạt đền. Từ khoảng cách 11 mét, Jordan Veretout đã dễ dàng đánh bại Alex Meret.

Mặc dù có được bàn thắng rút ngắn tỉ số ở phút 72 nhưng tinh thần của Napoli vẫn rất rệu rã. Hàng phòng ngự của Partenopei thường xuyên mắc sai lầm và nếu may mắn hơn, AS Roma sẽ có thêm những bàn thắng. Chung cuộc, Giallorossi giành chiến thắng với tỉ số 2-1, tạm thời leo lên vị trí thứ 3. Trong khi đó, thầy trò ông Davide Ancelotti đã rơi xuống thứ 7 và ngày càng rời xa cuộc đua giành Scudetto.

Smalling cứu thua trên vạch vôi - Bóng Đá

 Pha cứu thua của Chris Smalling.

Bên cạnh Nicolo Zaniolo và Jordan Veretout, các cầu thủ ở hàng phòng ngự của AS Roma cũng để lại dấu ấn, đặc biệt là Chris Smalling. Phút thứ 28, khi tỉ số đang là 1-0 nghiêng về Giallorossi, Napoli nỗ lực tấn công. Cú đánh đầu của Giovanni Di Lorenzo đã đưa bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ thành Pau Lopez, từ từ lăn qua vạch vôi. Dries Mertens cũng đã băng vào. Tuy nhiên, Chris Smalling đã xuất hiện đúng lúc để cứu nguy.

Nếu mành lưới của AS Roma bị rung lên, kết quả của trận đấu chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều. Song, trung vệ 30 tuổi đã mang đến sự bình yên cho các Romanista. Trong ngày Manchester United phải đón nhận trận thua thứ 4 kể từ đầu mùa, Smalling tiếp tục sắm vai “thần hộ mệnh” cho AS Roma. Đến lúc này, liệu Red Devils có đang cảm thấy nhớ chàng trung vệ của mình?

(*) Xem lại bàn thắng của Edinson Cavani vào lưới AS Roma:

    Bình Luận