Antonio Conte đã đến, đã thấy, đã chinh phục, và giờ có thể sẽ ra đi!

“Tôi đã đến, tôi đã thấy, tôi đã chinh phục và tôi đã ra đi”. Câu nói này hẳn bạn đã nghe được ở đâu đó? Antonio Conte vừa giúp Napoli vô địch Serie A và giờ sẽ nói lời tạm biệt? Chiến lược gia 55 tuổi đã từng làm điều tương tự với Juventus và Inter.

Antonio Conte đã đến, đã thấy, đã chinh phục, và giờ có thể sẽ ra đi!

Sau khi thổi luồng sinh khí mới vào một Napoli từng chạm đáy mùa trước (chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 ở Serie A 2023/24 sau khi vô địch ở mùa 2022/23), nhà cầm quân lừng danh có thể sẽ chia tay đội bóng thành Naples ngay cả khi vừa mang về danh hiệu Scudetto lịch sử. Vắng mặt trên băng ghế huấn luyện trận đấu quyết định với Cagliari (2-0) vì án treo giò, Conte có lẽ đã ngồi trận cuối cùng cùng Napoli tại sân Tardini của Parma (0-0) ở vòng trước.

Partenopei giành Scudetto thứ tư trong lịch sử CLB (lần thứ hai trong 3 năm qua),  và là danh hiệu VĐQG thứ ba của Conte với 3 đội bóng khác nhau sau Juventus và Inter. Một kỳ tích mà chỉ có Fabio Capello từng chạm tới, nhưng lại bị Calciopoli xóa nhòa. Điều đó có nghĩa, ông chính là HLV đầu tiên vô địch Serie A với 3 đội bóng khác nhau.

Napoli đã chính thức nâng cao Scudetto đầy kịch tính. Conte khiến đội bóng cũ của ông, Inter, phải ôm hận tại sân Giuseppe Sinigaglia, dù thắng trận. Bởi 3 điểm trước một Como phải thi đấu với 10 người trong nửa thời gian của trận đấu vì thủ thành Pepe Reina nhận thẻ đỏ ngay từ phút thứ 45 là không đủ để Inter đảo ngược tình thế.

Và giờ, câu hỏi đặt ra là, Conte sẽ ở lại hay ra đi? Liệu ông có tiếp tục theo đuổi  dự án đang thành công ở Napoli hay sẽ nói lời tạm biệt chỉ sau một năm gắn bó?

Conte đã ký hợp đồng 3 năm với Napoli vào mùa hè 2024. Tức là, giao kèo của ông với đội chủ sân Diego Armando Maradona có hiệu lực đến ngày 30/6/2027. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cựu chiến lược gia Chelsea sẽ ở lại đến hết hợp đồng. Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Hợp đồng được ký là để… phá vỡ, nhất là với Conte.

Antonio Conte đã đến, đã thấy, đã chinh phục, và giờ có thể sẽ ra đi!

Hiện tại, cả Juventus lẫn Milan đều là những bến đỗ tiềm năng tiếp theo của vị chiến lược gia 55 tuổi này. Juve là nơi Conte bắt đầu sự nghiệp lẫy lừng, viết nên những trang sử vẻ vang với tư cách là một cầu thủ, đội trưởng, huyền thoại, rồi sau đó là HLV giai đoạn 2011-2014. Còn Milan gần như chắc chắn chia tay Sergio Conceicao sau khi mùa này khép lại trong nỗi thất vọng.

Cách đây không lâu, Conte từng nhấn mạnh rằng, "NHM không hỏi tôi về tương lai, họ chỉ muốn giành Scudetto". Nhưng điều này chỉ đúng một phần. Fan Napoli cũng quan tâm đến hôm nay và ngày mai. Như Lorenzo De' Medici từng nói, không có gì chắc chắn về ngày mai. Và, cảm giác “déjà vu” lại xuất hiện.

Đây không phải là lời chia tay đầu tiên của Conte sau một chiến thắng. Trên thực tế, đây thậm chí có thể là lần thứ ba. Đã hai lần Conte giành Scudetto và ngay lập tức rời đi - điều đã xảy ra tại Juventus và Inter.

Câu chuyện giữa Conte và Juve, giờ đây có thể bắt đầu lại nếu ông chấp nhận lời đề nghị hiện tại của Lão phu nhân, đã kết thúc vào mùa hè 2014 sau 3 danh hiệu Scudetto trong 3 năm, nhưng không có bước nhảy vọt tại các sân chơi châu Âu và bản hợp đồng chất lượng nào như ông mong đợi. Trong trường hợp này, trận bán kết Europa League mà Bianconeri lọt vào, sau đó để thua Benfica, chẳng có mấy tác dụng.

Antonio Conte đã đến, đã thấy, đã chinh phục, và giờ có thể sẽ ra đi!

Trong ngày Juventus đăng quang ngôi vô địch Serie A mùa 2013/14, mùa bóng cuối của Conte ở đây, khi được hỏi về kế hoạch cho mùa giải sau, ông đã trả lời rất thẳng thắn: “Liệu bạn có thể vào nhà hàng gọi món 100 euro mà trong túi chỉ có 10 euro không?”.

Câu hỏi ngược của Conte đã ám chỉ tới tham vọng giành chức vô địch Champions League của Juve, một danh hiệu mà những ông chủ ở đó - gia đình Agnelli - đều khát khao có được. Song, ông đã chứng tỏ rằng lực lượng của Bà đầm già khi đó là không đủ sức mạnh. Mùa 2013/14 ấy, Juve cay đắng rời Champions League ngay từ vòng bảng.

Tương tự, mối quan hệ với Inter cũng kết thúc sớm sau 2 năm hợp tác, mặc dù lần lượt giành được vị trí á quân và ngôi vô địch từ 2019-2021. Vào mùa hè năm 2021, Conte đã yêu cầu ban lãnh đạo Nerazzurri có thể tiếp tục mùa giải tiếp theo mà không bán đi những cầu thủ giỏi nhất của đội nhà hay không.

Nhưng trong những tuần đó, Achraf Hakimi và Romelu Lukaku, hai trụ cột quan trọng nhất trong tầm nhìn của Conte, đã chia tay Inter để CLB giảm bớt thâm hụt ngân sách. Và với một người như Conte, xác nhận rằng tương lai, chứ không phải hiện tại mới là điều giữ chân ông ở lại với một dự án, thì đó là điều ông không thể chấp nhận. Thế nên, việc ông ra đi là lựa chọn tất yếu.

Antonio Conte đã đến, đã thấy, đã chinh phục, và giờ có thể sẽ ra đi!

Còn Napoli thì sao? Tất nhiên mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán. Napoli sẽ làm mọi thứ có thể và thậm chí còn hơn thế nữa để làm hài lòng Conte, để đồng tình với ông từ nhiều góc độ khác nhau, để củng cố cấu trúc, hệ thống xung quanh ông. Cuối cùng, vấn đề không chỉ là chuyển nhượng hay việc mua cầu thủ này hay cầu thủ kia, như một số người đã lầm tưởng trong một thời gian.

"CLB phải phát triển nếu chúng ta muốn cạnh tranh danh hiệu vào mỗi mùa giải. Chúng ta cũng cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Chúng ta cần đầu tư vào trung tâm thể thao, không phải vào một cầu thủ. Tôi ở đây để hỗ trợ Manna và gia đình De Laurentis. Tôi ở đây để đưa ra tầm nhìn và cải thiện CLB. Phần còn lại chỉ là chuyện nhảm nhí", Conte từng chia sẻ vào tháng 2/2025.

Đây cũng là điều ông đã cố gắng nhắc lại trong cuộc họp báo trước trận đấu Napoli vs Cagliari ở vòng 38 Serie A (tỉ số 2-0): "Người ta nói rằng mọi thứ đã làm đều vì Conte, với tôi thì điều đó thật buồn cươic và vô lý, bởi vì mọi thứ đều được làm vì Napoli chứ không phải vì tôi muốn thế hay để làm hài lòng bản thân tôi. Mọi thứ chúng tôi cố gắng làm đều vì sự phát triển của CLB".

Và, mọi nỗ lực của Napoli nhằm ký hợp đồng với Kevin De Bruyne và Jonathan David cũng theo hướng này: cung cấp cho Conte một đội hình có tính cạnh tranh cao cho cả Champions League lẫn Serie A. Vậy, chúng ta hãy chờ xem quyết định cuối cùng của Conte là gì?

    Bình Luận