Ardon Jashari, giấc mơ Milan thành hiện thực

Từ một cậu bé hò reo trên khán đài Curva Sud trong những đêm Champions League rực lửa, Ardon Jashari giờ hiện thực hóa giấc mơ mặc lên mình chiếc áo sọc đỏ-đen.

Ardon Jashari, giấc mơ Milan thành hiện thực

Milan chính thức hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ người Thụy Sĩ từ Club Brugge với mức giá 34 triệu euro cộng thêm 3 triệu tiền thưởng. Và câu chuyện về chàng trai từng bị gán mác "suýt phản lưới nhà" tại San Siro giờ đã lật sang một trang mới đầy hứa hẹn.

Cầu thủ của những giấc mơ

Ardon Jashari sinh năm 2002 tại Thụy Sĩ, trong một gia đình gốc Albania có nguồn gốc từ Bắc Macedonia. Tình yêu với bóng đá lớn dần từ những buổi đá cùng anh em họ trong sân nhà, rồi được chắp cánh khi gia nhập học viện của Luzern và thi đấu cho đội một từ năm 18 tuổi. Sự phát triển nhanh chóng đã đưa anh đến Brugge vào Hè năm ngoái với giá 6 triệu euro. Chỉ một năm sau, anh trở thành trụ cột không thể thay thế nơi tuyến giữa đội bóng Bỉ, được gia hạn hợp đồng đến 2029 và được định giá tới 40 triệu euro.

Đằng sau bước tiến ấy là một tính cách điềm tĩnh, ý chí kiên định và tình yêu sâu sắc dành cho AC Milan, đội bóng mà anh từng cổ vũ từ hàng ghế cao nhất sân San Siro. Năm ngoái, Jashari lần đầu tiên được thi đấu tại "ngôi nhà mơ ước" trong trận Milan - Bruges ở vòng bảng Champions League. Nhưng đó là một đêm khó quên theo cách cay đắng: anh nhận thẻ vàng sớm và suýt đốt lưới nhà với cú phá bóng đập xà khung thành. Dẫu vậy, màn trình diễn ấy không thể che lấp tiềm năng của một "Xhaka mới", biệt danh mà báo chí Thụy Sĩ ưu ái dành cho anh.

Milan cần Jashari & Jashari chỉ muốn Milan

Việc Milan theo đuổi Jashari không phải chuyện bột phát. Trong bối cảnh Tijjani Reijnders ra đi, HLV Max Allegri cần một tiền vệ vừa biết cầm trịch vừa có khả năng leo biên như mezzala. Jashari, người có thể chơi cả ở vị trí regista (tiền vệ tổ chức lùi sâu) lẫn box-to-box, là mảnh ghép lý tưởng. Cao 1m81, không quá to lớn nhưng sở hữu sự bền bỉ (ra sân 52 trận mùa trước, ghi 4 bàn và kiến tạo 6 lần), Jashari mang đến cho Milan thứ mà Allegri rất cần: khả năng di chuyển không bóng, tính chiến đấu và bản lĩnh.

Quan trọng hơn, Jashari chưa từng dính chấn thương nghiêm trọng và từng đeo băng đội trưởng Luzern khi mới 19 tuổi, minh chứng cho cá tính và tinh thần lãnh đạo sớm chín.

Ardon Jashari, giấc mơ Milan thành hiện thực

Ngay cả khi có sự quan tâm từ Premier League và Saudi Arabia, Jashari vẫn kiên định với lựa chọn Milan. Anh đã đơn phương xin không tập cùng đội một, từ chối tham dự các trận chính thức đầu mùa, trong đó có lượt đi vòng sơ loại Champions League gặp Salzburg, điều gần như buộc Brugge phải nhượng bộ. Milan cũng thể hiện quyết tâm không kém, tăng phần tiền mặt lên 34 triệu và đồng ý các điều khoản phụ trợ để thuyết phục đội bóng Bỉ.

Thỏa thuận khép lại sau hơn một tháng thương lượng, và Milan không mất quá xa con số 40 triệu mà Brugge kỳ vọng ban đầu. Jashari sẽ khoác áo số 30 tại đội bóng mới, số áo quen thuộc của anh tại Brugge.

Một chương mới đang mở ra

Sau khi hoàn tất kiểm tra y tế trong ngày 6/8, Ardon Jashari sẽ lập tức hội quân cùng Milan để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu quan trọng tại Anh gặp Leeds United và Chelsea. Dù chưa thể ra sân tại Champions League do Milan không được dự Cúp châu Âu mùa này, Jashari vẫn có thể thực hiện những giấc mơ khác: chơi tại San Siro, kiến tạo cho Leeo trong một trận derby, và làm cho Curva Sud ngân vang vì chính cái tên của mình.

14 năm sau ngày chứng kiến bàn thắng của Kevin-Prince Boateng và sự tài hoa của Messi trong trận Milan 2-3 Barcelona, Ardon Jashari có thể sẽ là người viết tiếp những khoảnh khắc không thể quên ở San Siro. Và lần này, anh không còn trên khán đài, mà là giữa trung tâm sân cỏ.

Chuyển động Milan Hè 2025
Đến:
Ardon Jashari (Brugge, 34), Samuele Ricci (Torino, 23), Pervis Estupinan (Brighton, 17), Luka Modric (Real Madrid, CNTD), Pietro Terracciano (Fiorentina, CNTD)
Đi: Tijjani Reijnders (Man City, 55), Theo Hernandez (Al-Hilal, 25), Pierre Kalulu (Juventus, 14,3), Emerson Royal (Flamengo, 9), Marco Pellegrino (Boca Juniors, 3,5), Marco Sportiello (Atalanta, 1), Tommaso Pobega (Bologna, cho mượn phí 1 triệu euro).  

 

    Bình Luận