Tạm bỏ qua các đội thuộc tốp cầm đèn đỏ, Serie A 2018/19 đã hình thành rõ rệt ba thế giới riêng biệt. Thế giới thứ nhất thuộc về Juventus một cách không bàn cãi, thế giới thứ nhì đang nằm trọn trong tay Napoli, còn khoảng không gian thứ ba thuộc về các đội còn lại.

Sau khi bị Torino cầm hòa 0-0 rạng sáng qua, Napoli đã bị Juventus bỏ xa tới 13 điểm trên BXH. Cuộc đua vô địch tại Premier League và Bundesliga đang rất rộng mở, trong khi khoảng cách giữa đội đầu bảng và nhì bảng ở La Liga chỉ khoảng phân nửa so với tại Serie A (7 điểm). Ngay cả tại Ligue 1, do PSG còn 2 trận chưa đấu nên khoảng cách giữa họ với đội nhì bảng cũng “chỉ” là 12 điểm.
Serie A đang là giải có cách biệt giữa đội nhất và nhì bảng lớn nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này. Nhưng đồng thời, khoảng cách giữa đội nhì bảng và đội xếp thứ ba (Inter) cũng lên tới 7 điểm. Vị trí nhì bảng của thầy trò Carlo Ancelotti cũng khá an toàn nếu xét đến sự thất thường của các đội tốp sau.
Nếu chỉ nhìn vào khía cạnh cuộc đua vô địch thì Serie A rõ ràng đã đánh mất sự thu hút trong nhiều năm qua, khi Inter và Juve thay nhau thống trị giải đấu trong thời gian dài. Do vậy, tính hấp dẫn của Serie A bây giờ (bên cạnh sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo) tồn tại ở cuộc đua giành vé dự Champions League.
Cả Milan lẫn Inter, những vị quý tộc sa sút, đều đang rất nỗ lực tái xác lập vị thế của mình nhằm thoát khỏi thế giới ba của Serie A. Chính những nỗ lực hiện tại của hai gã khổng lồ thành Milan với lượng CĐV đông đảo đang khiến Serie A trở nên thu hút, tiền đề để thay đổi sự phân cực hiện nay kể từ mùa giải tới…
Bình Luận