
Báo chí Italia đồng loạt đăng tải thông tin ông chủ của CLB Brescia, Massimo Cellino đã gửi một lá thư tới Balottelli yêu cầu hủy bỏ hợp đồng 3 năm đã ký hồi hè năm ngoái.
Balotelli có giao kèo với Brescia đến năm 2022, kèm theo đó là điều khoản cho phép cựu chân sút của Man City và Liverpool phá vỡ hợp đồng nếu đội bóng không thể trụ lại Serie A. Thế nhưng, chưa cần chờ đến viễn cảnh này, Balottelli đã phải khăn gói ra đi.
Tờ Gazzetta cho biết ông chủ Cellino và Balotelli đã đạt được giải pháp đền bù tài chính, nên tiền đạo người Italia sẽ rời đi ngay lập tức mà không vướng mắc bất kỳ vấn đề gì về mặt pháp lý. Sở dĩ Balotelli bị đuổi cổ nhanh đến vậy là do thói "coi trời bằng vung" vốn đã ăn vào máu của anh.
Cụ thể, Balotelli đã vắng 10 buổi tập cùng Brescia trong tháng Giêng 2020 và một buổi tập không bắt buộc hôm 26/5 vừa qua. Chưa hết, cầu thủ sinh năm 1990 này tiếp tục vắng mặt ở một buổi tập khác của Brescia vào tuần trước mà chưa được sự cho phép. Hành động này của Balotelli như giọt nước tràn ly, khiến ông chủ Cellino phải ra tay xử lý ngay.
Khi bị Cellino cáo buộc bỏ tập, Balotelli đáp với giọng điệu bất cần, khăng khăng nhận mình vẫn thường xuyên tham gia vào các buổi tập: "Tôi không tập luyện hả? Tôi không biết mình là bóng ma mà".
Bản thân ông Cellino lắc đầu thừa nhận sai lầm khi chiêu mộ Balotelli vào hè năm ngoái: "Tôi nghĩ chúng tôi đã phạm sai lầm. Tôi cứ nghĩ về với đội bóng quê hương Brescia, cậu ta (Balotelli) sẽ tận tâm hơn. Cậu ta không đến sân tập. Cậu ta trông không có vẻ gì là muốn cống hiến cả. Đó là vấn đề".
Hiện tại, Vasco da Gama, Galatasaray và giải Nhà nghề Mỹ (MLS) là các bến đỗ tiềm năng của Balotelli.
XEM THÊM
Juventus sẽ trả giá vì quá phụ thuộc vào sân nhà
Bình Luận