Buffon cảm ơn cuộc đời vì không... vô địch Champions League

Với một người đã chiến thắng quy luật thời gian để thi đấu đến tận 41 tuổi như Gianluigi Buffon thì việc anh có góc nhìn khác người cũng là chuyện rất dễ hiểu.
Buffon cảm ơn cuộc đời vì không... vô địch Champions League
Với việc được bố trí thi đấu trong chiến thắng 2-0 của Juventus trước SPAL, Buffon đã chính thức vượt qua Paolo Maldini để trở thành cầu thủ Italia có số trận thi đấu trong màu áo CLB nhiều nhất với 903 trận. Đây là một kỷ lục có lẽ cần rất nhiều thời gian nữa mới có người chạm tới, chứ đừng nói là phá vỡ.

Tuy nhiên, dù trải qua rất nhiều vinh quang, giành vô số danh hiệu lớn nhưng Buffon chưa bao giờ vô địch Champions League dù có đến 3 lần vào chung kết ở các năm 2003, 2015 và 2017. Đây chắc chắn là sự tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời "người nhện" nhưng anh chia sẻ:

"Với tôi, đó là một sự kích thích lớn. Tôi cảm ơn cuộc đời vì không để tôi vô địch Champions League. Nếu không, có lẽ tôi sẽ tự hỏi mình vì sao vẫn còn thi đấu. Thật tuyệt khi vẫn ở trong guồng quay này và được thử thêm một nữa.

Không có thỏa thuận tôi được thi đấu ít nhất 1 tận tại cúp châu Âu mùa này. Chúng ta đang nói về Juventus chứ không phải một đội bóng nghiệp dư. Tôi chỉ thi đấu khi nào được HLV chỉ thị".

    Bình Luận