Trong lúc đang hân hoan ăn mừng bàn thắng muộn nhất lịch sử Serie A, tiền vệ Ricky Saponara của Sampdoria đã lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười khi anh bị CĐV... tụt quần trước bàn dân thiên hạ.

Ở trận Samdoria hòa 2-2 trên sân của Lazio cuối tuần qua, các vị khách đứng trước nguy cơ thất bại rất rõ ràng khi Immobile thực hiện thành công quả đá 11m nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 96. Tuy nhiên, đến phút 99 (chính xác là 98 phút 49 giây), Saponara với pha chạm bóng tinh tế đã giúp Sampdoria giành lại 1 điểm.
Như vậy, anh đã ghi bàn muộn hơn 3 giây so với kỷ lục cũ mới được Kevin Prince Boateng (Sassuolo) thiết lập mùa này. Hôm 26/8 vừa qua, Boateng đã dứt điểm tung lưới Cagliari khi đồng hồ chỉ sang phút 98 cộng 46 giây.
Bình luận sau khi chạy lên khán đài và bị CĐV tụt quần, Saponara cho biết: "Xin cảm ơn tất cả các đồng đội, đặc biệt là gã chơi khăm Lorenzo Tonelli đã chia sẻ khoảnh khắc điên rồ này cùng với tôi. Hôm nay Sampdoria đã chơi tốt trong hiệp 1 nhưng lại không giữ được thế trận trong hiệp 2".
"Dẫu sao thì may mắn cũng mỉm cười với chúng tôi. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi giúp đội nhà tránh được thất bại. Do quá phấn khích, tôi đã chạy ra phía sau khung thành và bị CĐV lột sạch quần áo", Saponara chia sẻ.
Bình Luận