Trận đấu đêm nay giữa Udinese và Milan có thể chứng kiến cuộc đối đầu giữa 2 thủ môn từng được gọi là “Buffon mới”: Simone Scuffet bên phía Udinese và Gianluigi Donnarumma bên phía Milan.

Có thể thôi, bởi không ai biết Scuffet có được ra sân hay không, dù anh về lý là thủ môn số 1 của đội. Điều đó cũng phần nào nói lên được sự lận đận của Scuffet, người từng được kỳ vọng sẽ trở thành thủ môn hay nhất thế giới.
Giống như Donnarumma, Scuffet nổi lên rất sớm. Vào đầu giai đoạn lượt về của mùa 2013/14, khi mới 17 tuổi, Scuffet đã được Udinese cho ra mắt Serie A, rồi chiếm luôn vị trí thủ môn số 1. Cũng nhờ những màn trình diễn quá xuất sắc ở mùa đó, Scuffet được Udinese ký hẳn hợp đồng 5 năm. Nhiều tờ báo và tổ chức uy tín đã xếp anh ở vị trí số 1 trong danh sách những thủ môn trẻ đáng kỳ vọng nhất của thế giới.
Nhưng sự đời không như mơ. Một chấn thương mắt cá đã khiến Scuffet mất vị trí vào tay thủ thành mới Orestis Karnezis. Khi anh trở lại, Karnezis đã xây chắc vị trí số 1 với những màn trình diễn ấn tượng. Scuffet buộc phải xuống Serie B chơi cho Como để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng dù gây ấn tượng với Como, anh vẫn không thoát kiếp dự bị khi trở lại Udinese. Mùa trước, khi Karnezis đã không còn ở trong đội, Scuffet lại phải dự bị cho Alex Meret. Chỉ khi Meret sang Napoli, hồi mùa Hè, thì vị trí số 1 mới trở lại với Scuffet.
Nhưng sự lận đận của anh chơi có dấu hiệu dừng lại. Trận trước, sau 9 trận liên tiếp bắt chính, Scuffet bất ngờ bị tống lên băng ghế dự bị không lời giải thích trong trận gặp Genoa. Tình cảnh này rất giống với mùa trước. Sau 6 trận đầu mùa toàn bắt chính, anh cũng bất ngờ bị cho ngồi dự bị, và cứ thế mãi cho tới cuối mùa.
Udinese sẽ không bán Scuffet Việc Scuffet bất ngờ bị đẩy lên ghế dự bị khiến nhiều người tin rằng anh sẽ sớm phải tìm đường ra đi. Nhiều đội bóng, trong đó có Inter, ngỏ ý muốn có thủ thành 22 tuổi. Nhưng Udinese khẳng định họ không có ý định bán anh. Cho mượn thì được. |
Bình Luận