
Lịch thi đấu Serie A 2019/20 vòng 29
Rạng sáng qua, trong trận làm khách Genoa, Andreas Cornelius đã lập một cú hat-trick khiến người ta phải dụi mắt nhiều lần. Thân hình cồng kềnh của cầu thủ người Đan Mạch tạo cảm giác anh sẽ chỉ biết chơi bóng bổng, và anh luôn chỉ đi bộ trên sân. Nhưng Andreas Cornelius đã có một hat-trick hoàn hảo, với 3 bàn được ghi từ chân trái, chân phải và đầu, theo cách cực kỳ cơ bản và lạnh lùng.
Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của anh là ấn tượng nhất, vì nó lột tả hết ưu điểm của cầu thủ này. Đường chuyền từ biên phải của Vincent Laurini là hơi mạnh, nhưng Cornelius đã khống chế khéo léo và dứt điểm lạnh lùng. Tất cả chỉ gồm 2 chạm. Anh ghi bàn ngay sau khi đội trưởng Domenico Criscito của Genoa sút hỏng phạt đền, tức là đã tạo ra một đòn trừng phạt chí tử lên tinh thần của đối thủ.
Đây là cú hat-trick thứ 2 của Cornelius, sau cú hat-trick đầu tiên diễn ra vào tháng 10/2019, cũng trước đối thủ… Genoa. Lần đó còn ly kỳ hơn: Cornelius vào sân từ ghế dự bị, thay Roberto Inglese bị chấn thương, và hoàn tất cú hat-trick ngày hôm đó chỉ trong 35 phút, với 2 bàn từ chân trái và 1 bàn bằng đầu. Anh thậm chí còn ghi 1 bàn từ cú sút xa ngoài vòng cấm, tiếp tục thách thức trí tưởng tượng của tất cả mọi người.
Cornelius đến Atalanta từ năm 2017, nhưng chỉ ra sân tổng cộng 23 trận ở Serie A, ghi 3 bàn, trước khi dạt đến Bordeaux vào mùa trước, và sau đó là Parma ở mùa này. Anh không phải là chân sút số một của Parma, mà chỉ dự phòng cho Inglese và Gervinho, bí lắm thì mới được tung vào sân.
Cơ hội tuyệt vời đã đến từ một chấn thương của Inglese và án phạt nội bộ của Parma với Gevinho, cầu thủ vùng vằng đòi trở lại Trung Quốc thi đấu (nhưng bất thành), và bị HLV Roberto D’Aversa của Parma gọi là “kẻ vô ơn”.
Cornelius là hình ảnh thu nhỏ của một đội Parma sử dụng rất thành công cầu thủ đi mượn. Thực chất, Inglese cũng được mượn từ Napoli vào năm 2017, với giá 2 triệu euro, trước khi được mua đứt ở mùa này với phí 18 triệu. Dejan Kulusevski, ngôi sao mà bây giờ có lẽ ai cũng biết, hiện thuộc biên chế Atalanta, và từ mùa tới sẽ là thành viên của Juventus, sau khi hoàn tất bản hợp đồng chuyển nhượng 40 triệu euro.
21/37 bàn của Parma ở Serie A tính đến lúc này được ghi do các cầu thủ đi mượn, chiếm tỉ lệ gần 57%. Đó là 11 bàn của Cornelius, 6 bàn của Kulusevski, 2 của Inglese (vừa mua đứt từ Napoli), 1 của Alberto Grassi (mượn từ Napoli), và 1 của Yann Karamoh (mượn của Inter). Đây là một tỉ lệ khó tin, vinh danh cách làm bóng đá kiểu nhà nghèo của đội bóng vùng Emilia-Romagna.
Vị trí thứ 7 hiện tại là một sự tiến bộ siêu phàm so với thứ hạng chung cuộc 14 ở mùa trước. Nên nhớ, Parma mới chỉ lên hạng từ mùa 2018/19, sau 3 năm liên tiếp đá ở hạng dưới, thậm chí mùa 2015/16 còn đá Serie D (hạng Tư Italia). Và với việc Napoli, đội giành Coppa Italia mùa này, gần như chắc chắn đứng trong Top 6, thì đội xếp thứ 7 Serie A sẽ có suất dự Europa League.
Nếu Parma dự Europa League, đó sẽ là những ngày vui nhất với màu áo vàng, vốn đã chịu biết bao đau khổ trong suốt 2 thập kỷ đã qua.
XEM THÊM
Immobile trung thành với Lazio
Bình Luận