Cuộc sống của bóng đá Italia dưới thời kỳ phong toả

Trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng corona virus corona đang gia tăng trên thế giới, nước Italia đang hằng ngày chứng kiến những kỷ lục về ca nhiễm và tử vong, khiến các hệ thống chăm sóc sức khỏe ở đây bị sụp đổ. Luật phong toả đã được thắt chặt đáng kể trong tuần qua do sự gia tăng liên tục của dịch bệnh.
Cuộc sống của bóng đá Italia dưới thời kỳ phong toả

Khi hai bác sĩ Trung Quốc sang Ý để hỗ trợ công tác chống Covid-19, họ đã thẳng thừng chỉ ra một điểm yếu cốt tử trong việc phong toả ở Rome là việc nhiều người vẫn phớt lờ các hướng dẫn cách ly ví dụ như chỉ ra ngoài khi cần thiết.

Họ vẫn cứ dắt cho đi dạo hoặc ra ngoài mua nhu yếu phẩm tuỳ thích.  Mới đây, vào thứ Ba tuần trước, có thể thấy nhiều người vẫn chạy bộ trên đường phố Bologna như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Có một câu chuyện tương tự ở Bergamo, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự bùng phát tàn khốc của virus corona, khi đội trưởng của Atalanta là Papu Gomez bày tỏ sự phẫn nộ với những người coi thường sức khoẻ của người khác.

“Tôi nói với tất cả những người chạy bộ, hoặc những người giả vờ chạy để được ra ngoài rằng hãy ngồi yên trong nhà. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Sáng sáng chúng ta thức dậy với tin xấu. Mọi người đang chết và bạn vẫn không nhận ra? Mọi người ở nhà! Không ai nên ra ngoài”, cầu thủ người Argentina viết trên Instagram.

Nếu bạn may mắn được sống ở một quốc gia chưa cảm nhận được toàn bộ tác động từ đại dịch này, bạn có thể sẽ nghĩ rằng “Gomez biết quái gì? Anh ta chỉ là một cầu thủ”.

Đúng thế, cầu thủ không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này; tuy nhiên anh không sai lầm như Thủ tướng Anh hay Tổng thống Mỹ về sự nguy hiểm của virus Corona.  

Kỳ tích của Atalanta trở thành đêm hội của virus Corona

Một số người có thể đã “có đủ chuyên gia” nhưng Gomez đang lắng nghe các chuyên gia và các nhà khoa học theo cách của mình. Anh có nguyên nhân để tin vào điều đó. Tiền đạo kỳ cựu này đã cùng Atalanta đánh bại Valencia 4-1 trong trận knock-out lượt đi Champions League tại San Siro vào ngày 19/2.

Hơn 40.000 người đã từ Bergamo đến San Siro trong đêm đó và đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp CLB đến một chiến thắng lịch sử. Câu chuyện cổ tích đáng yêu như Atalanta đáng lẽ phải được nhớ đến như một trong những đêm tuyệt vời nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, nó được gọi là “Bi kịch của kỳ tích”.  

Nhà nghiên cứu miễn dịch Francesco Le Foche nói: “Có nhiều yếu tố đã kích hoạt và là chất xúc tác chính cho sự khuếch tán của virut corona ở sự kiện bóng đá đó. Sự tập hợp của hàng ngàn người, cách nhau vài centimet, hào hứng ôm hôn, la hét… tất cả những điều đó đều là bạn thân của virus”.

Nước Ý chắc chắn đã mắc rất nhiều sai lầm trong việc xử lý ổ dịch và hiện đang phải trả giá đắt. Tuy nhiên, nghiêm trọng hơn là nhiều quốc gia đã không học được gì từ những sai lầm đó.

Chỉ một hai tuần trước, 250.000 người từ khắp nơi trên Vương quốc Anh và Ireland đã tham dự lễ hội đua ngựa Cheltenham, trong khi gần 53.000 người đã tới xem Liverpool thua Atletico Madrid ở Champions League.

Tất nhiên, ở đâu cũng có mong muốn dễ hiểu là cố gắng hạn chế thiệt hại gây ra cho nền kinh tế của mọi quốc gia, để bảo vệ khả năng kiếm sống của mọi người. Tuy nhiên, mọi người cần phải thông minh hơn, cố gắng thích nghi, để cứu vãn tình hình tồi tệ.

Sai lầm trong khâu chống dịch ban đầu đã khiến nước Ý phải trả giá đắt

Ví dụ như một trung tâm ngoại ngữ ở Bologna hiện đang có nguy cơ phá sản. Họ đang mất khoảng 8.000 euro mỗi tuần nhưng lại đầu tư một khoản ngân sách đáng kể vào một chương trình cho phép họ tiếp tục thực hiện việc giảng dạy trực tuyến. Bằng cách đó, trung tâm này vẫn có thể để tiếp tục trả lương cho nhân viên.

Và đó là một điều tích cực trong thời điểm này khi chúng ta đang thấy rất nhiều người ở Ý làm bất cứ điều gì họ có thể để chăm sóc lẫn nhau và trông nom nhau. Họ không như những người đã chạy trốn khỏi Bologna khi tin tức về việc phong toả sắp xảy ra và do đó tạo điều kiện cho sự lây lan của virus về phía nam. Những công dân này chính là những anh hùng chân chính và nên được nhớ đến như vậy khi tất cả những điều này đã kết thúc. Họ phải được khen thưởng.

Chúng ta cũng nên biết ơn những người chỉ đơn thuần nâng đỡ tinh thần của người khác, cho dù đó là bằng cách bắt đầu hát những bài hát trên ban công, treo cờ Ý bên ngoài cửa sổ, ghim những bức vẽ của con cái họ vào cửa, hoặc thậm chí viết những bài báo ngu ngốc đầy những tham chiếu ngớ ngẩn đến những thứ không quan trọng như phim ảnh và bóng đá ...

Tất nhiên không có gì là buồn cười cả. Covid-19 có thể là vô hình nhưng nó là mối đe dọa rõ ràng và hiện tại đối với hàng triệu người trên khắp thế giới. Đừng đánh giá thấp nó. Điều này thực sự ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.

Vì vậy, hãy lắng nghe Tổ chức Y tế Thế giới. Lắng nghe các bác sĩ. Lắng nghe các chuyên gia. Lắng nghe Papu Gomez… Chúng ta hãy rửa tay thường xuyên, duy trì sự cách ly với xã hội, chỉ đi ra ngoài nếu cần thiết, đừng mua nhu yếu phẩm với số lượng lớn và làm những gì bạn có thể giúp đỡ bạn và người khác sống tích cực.

XEM THÊM

Covid-19 ảnh hưởng đến kế hoạch mua sắm của Barca

Olympic Tokyo 2020 bị hoãn vì Covid-19

Đội hình siêu mạnh các danh thủ dương tính với Covid-19

    Bình Luận