Cuối tuần này, Sampdoria của Eusebio Di Francesco sẽ tiếp đón Inter do Antonio Conte dẫn dắt. Họ đều sinh năm 1969, bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ hơn 10 năm trước, nhưng số phận lại hoàn toàn trái ngược nhau. Cùng là những HLV tài năng, nhưng trong khi Conte được các ông lớn săn đón, Eusebio chưa bao giờ có được may mắn như thế.

Tại Serie A, Eusebio nổi tiếng là mẫu HLV giành được nhiều thành tích đáng chú ý dù phải nắm những CLB có tiềm lực hạn chế. Nhưng trong hai năm dẫn dắt Roma, Eusebio có thể được xem là một trong những HLV bị đánh giá bất công nhất. Khi Roma thi đấu thăng hoa, mọi lời khen đổ dồn cho GĐTT Monchi. Nhưng đến lúc Roma đi xuống, Eusebio lại phải chịu trách nhiệm cho thành tích yếu kém.
Cá nhân Eusebio chẳng bao giờ kêu gào cảnh có tiếng mà không có miếng. Mùa này, ông chấp nhận ở ẩn tại Sampdoria trước khi nghĩ tới một bến đỗ xứng tầm hơn. Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ không đi theo dự định của ông. Sau 5 vòng đầu tiên, Sampdoria chỉ thắng 1 trận và hiện xếp bét bảng Serie A. Trong khi đó, Inter của Conte hiện có chuỗi 5 trận toàn thắng, giúp họ xếp trên cả đương kim vô địch Juventus.
Khác với Eusebio, Conte là mẫu HLV thiên về những cuộc đua đường trường. Ông đã vô địch cả Serie A lẫn Premier League nhờ lối chơi khoa học và chắc chắn. Thương hiệu Conte sớm được thể hiện chỉ trong thời gian ngắn ông dẫn dắt Inter khi sau giai đoạn khởi đầu, đội bóng này mới thủng lưới 1 bàn.
Phải đấu với Inter của Conte lúc này, Eusebio thiệt đơn thiệt kép. Nhưng nếu nhìn vào mặt tích cực, đó lại là là cơ hội để ông thể hiện bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh.
Eusebio thích “đánh bạc” Trái với Conte chú trọng phòng ngự, Eusebio là mẫu HLV thiên về tấn công. Những CLB mà Eusebio dẫn dắt thường ghi bàn rất tốt nhưng thủng lưới cũng nhiều. Điều đó được thể hiện trong 5 năm ông dẫn dắt Sassuolo. Đội bóng này chơi 209 trận, nhưng hiệu số bàn thắng chỉ là +18. |
Bình Luận