Tiền đạo 22 tuổi người Đan Mạch đã trải qua hai năm đầy khó khăn tại Old Trafford kể từ khi chuyển đến từ Atalanta với giá 72 triệu bảng.
Cuối cùng, anh đã rời đi vào tháng trước, trở lại Italia dưới dạng cho mượn tại nhà vô địch Serie A. Và canh bạc của HLV Antonio Conte dường như đang phát huy tác dụng khi Hojlund lập công ngay trận đầu tiên.
Khi ký hợp đồng với Man United năm 2023, Hojlund được kỳ vọng là một tiền đạo nhanh nhẹn, mạnh mẽ và có thể phát triển thành “sát thủ” hàng đầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh hỗn loạn của Quỷ đỏ hai mùa vừa qua, anh thường xuyên lạc lõng, thiếu tự tin trước khung thành.
Mùa hè này, Hojlund được cho phép trở lại Serie A sau khi Man United chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig với giá 74 triệu bảng. Thỏa thuận với Napoli có điều khoản bắt buộc mua đứt trị giá 38 triệu bảng nếu họ giành vé dự Champions League.
Và Hojlund đã cho thấy hình ảnh của cầu thủ mà Man United từng bỏ ra số tiền lớn để sở hữu cách đây hai năm. Anh thoát xuống sau đường chuyền của Leonardo Spinazzola trong trận gặp Fiorentina, bình tĩnh dứt điểm đánh bại David de Gea. Dù De Gea kịp chạm chân vào bóng nhưng không thể cứu thua khi bóng lăn vào góc phải khung thành.
Hojlund rạng rỡ ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại giải VĐQG kể từ tháng Tư cùng các đồng đội mới, dù trước đó anh đã ghi bàn ở Europa League hồi tháng Năm và lập công trong chiến thắng 3-0 của Đan Mạch trước Hy Lạp tuần trước. Bàn thắng này nâng tỷ số lên 2-0 cho Napoli, sau pha lập công trên chấm phạt đền của Kevin De Bruyne ở phút thứ 6.
Phản ứng trên mạng xã hội, các CĐV Man United bày tỏ sự vui mừng cho Hojlund nhưng đồng loạt tin rằng CLB đã “bị nguyền rủa”.
Một người viết: “Ghi bàn ngay trận ra mắt, đúng là MU bị nguyền rủa”. Người khác bình luận: “Hojlund ghi bàn ngay trận đầu tiên? Chúng ta thật sự bị nguyền rủa”.
Một fan khác thêm vào: “Chúng ta thực sự bị nguyền rủa”. Người thứ tư viết: “Vậy vấn đề nằm ở Man United?”. Fan thứ năm kết luận: “Giờ thì tôi tin chắc Man United đơn giản là bị nguyền rủa”.
Napoli sau đó ghi thêm bàn thứ ba nhờ Sam Beukema ở phút 51, trước khi Luca Ranieri rút ngắn cách biệt cho đội chủ nhà. Giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân đối phương, Napoli vững vàng ở ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận đầu toàn thắng.
Bình Luận