Icardi trở lại, Inter... thất bại

Sẽ là không công bằng nếu quy trách nhiệm thất bại 0-1 của Inter trước Parma trên sân nhà tối thứ Bảy vừa qua cho một mình Mauro Icardi. Nhưng quả thực, chân sút người Argentina đã làm được quá ít trong vai trò mũi nhọn hàng đầu cũng như thủ quân của đội bóng áo xanh-đen.
Icardi trở lại, Inter... thất bại
Icardi được HLV Luciano Spalletti tung vào sân đầu hiệp 2. Đó là thời điểm Inter bắt đầu ép sân mạnh mẽ bằng các đợt lên bóng liên tiếp. Nhưng “đa mà không tinh”, phương án tấn công chủ yếu của Inter chỉ là những đường câu bóng bổng vào vị trí của Icardi. Hoặc là đường chuyền không đủ tốt, hoặc là Icardi không đủ sức rướn để theo, thế công của Nerazzurri đã trở nên tuyệt vọng như vậy.

Sau 4 vòng đấu, Inter chỉ thắng 1 trận (3-0 trước Bologna ở vòng 3), trớ trêu thay đó cũng là trận duy nhất Icardi vắng mặt vì chấn thương. Cả 3 trận còn lại Maurito tham chiến, Inter chỉ giành được đúng 1 điểm.

Khi có Icardi trên sân, các pha tấn công của Inter trở nên đơn điệu do mọi đường bóng luôn trực chỉ vị trí của Maurito. Nhưng rất dễ thấy Icardi đang không đạt phong độ cao, rất hiếm khi di chuyển đúng vào vị trí để có thể dứt điểm một cách thuận lợi, đồng thời thường xử lý hỏng khi có cơ hội. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, HLV Spalletti vẫn không có bất kỳ phương án tấn công nào khác độc lập với sự xuất hiện của Icardi.

Inter vẫn cứ chơi bóng một cách tăm tối như thế với Icardi-phong-độ-kém trên sân. Nếu Icardi chưa cải thiện phong độ còn Inter cứ bất lực như hiện nay, thành tích ở Serie AChampions League của Nerazzurri chắc chắn sẽ chẳng ra gì. Hơn nữa, thời gian dành cho HLV Spalletti cũng chỉ có giới hạn nhất định, không loại trừ khả năng Inter sẽ phải thay tướng!

Sút 28 lần, không ghi bàn
Inter đã tung ra cả thảy 28 cú dứt điểm về phía khung thành Parma, nhưng không ghi nổi bàn thắng nào. Lần gần nhất đội quân áo xanh-đen có thống kê tệ hơn như thế ở Serie A là hồi tháng 2/2012, khi họ thua Novara 0-1 trên sân nhà dù đã có tới 30 cú sút. 
    Bình Luận