Inter bắt đầu dữ dội như Conte

Nếu Serie A 2019/20 khởi tranh ngay bây giờ, Juventus sẽ là đội phải lo lắng trước sự vùng vẫy dữ dội của đại địch nguy hiểm nhất Inter. Chỉ trong ít ngày dưới thời HLV Antonio Conte, Inter đã thay da đổi thịt, chơi bóng dữ dội tương tự tính cách của vị tân thuyền trưởng.
Inter bắt đầu dữ dội như Conte
Inter thua Juventus trên chấm luân lưu, dĩ nhiên một HLV nghiêm khắc như Conte không thể hài lòng. Nhưng nhìn nhận một cách khách quan, Inter của Conte đã gây ấn tượng rất mạnh bằng thái độ thi đấu rất nhiệt. Ở trận gặp Juve, có tình huống 4 cầu thủ Inter vây quanh trọng tài sau một tiếng còi bất phục. Cần nhớ rằng, đây mới chỉ là trận giao hữu!

So với màn trình diễn còn có phần lủng củng của Juve dưới thời HLV Maurizio Sarri, Inter-Conte tỏ ra thuyết phục, dữ dội hơn. Thực tế là Juve chỉ có thể chọc thủng lưới Inter nhờ cú đá phản dội hàng rào của CR7. 

Vị trí trung phong đang mắc kẹt bởi Mauro Icardi vẫn chưa thể tìm được bến đậu mới, dẫn tới việc HLV Conte vẫn phải mỏi mặt trông đợi tiền đạo mới (Edin Dzeko, Romelu Lukaku…). Nhưng mọi tuyến khác đang dần vận hành theo ý muốn của HLV Conte. Các hậu vệ đã quen với hệ thống phòng thủ 3 người, hàng tiền vệ giàu cơ bắp theo ý Conte cũng đã được kích hoạt. Thứ duy nhất Inter-Conte còn thiếu là một trung phong tầm cỡ, điều mà các Interista chỉ có thể chờ đợi sự mạnh tay của BLĐ trên TTCN

Trận gặp đối thủ mạnh và giàu có hơn - PSG tối nay là cơ hội tốt để Inter tiếp tục hoàn thiện. HLV Conte vẫn mỏi mắt chờ trung phong, nhưng khi nhân vật đó còn chưa đến, cả đội đã bắt đầu chiến đấu vừa để tạo dựng một Inter-Conte, vừa để giành vị trí của chính mình trong tập thể đó. 

Perisic hiệu quả trong vai tiền đạo
Chỉ ít ngày sau khi chỉ trích như tát nước vào mặt Ivan Perisic, HLV Conte đã thu được kết quả tốt đẹp ban đầu ở ngôi sao người Croatia. Perisic chơi khá thành công trước Juve trong vai trò tiền đạo thứ hai, hỗ trợ cho trung phong. Việc Perisic chơi tốt với vị trí mới sẽ giúp anh được ở lại Inter. 

    Bình Luận