Inter đã giành 3 điểm trước SPAL, nhưng đó là trận cầu một lần nữa chỉ ra sự yếu kém nơi các trụ cột lớn tuổi. Các Interista đã hình thành khái niệm “Mihanda” để khái quát hóa sự lo âu về phong độ của trung vệ Miranda và thủ môn Samir Handanovic.

Miranda và Handanovic cùng sinh năm 1984, là những cầu thủ lớn tuổi nhất của Inter (không kể thủ môn số 3 Tommaso Berni). Tuy có kinh nghiệm thi đấu dày dạn, nhưng càng ngày bộ đôi này càng bộc lộ nhiều sai lầm chết người.
Mùa giải năm nay, Miranda mới chỉ thi đấu 4 trận Serie A nhưng đã gây ra tới 2 quả penalty bằng những pha phạm lỗi không cần thiết ở khá xa khung thành, đều là khi còn rất nhiều đồng đội vây quanh hỗ trợ. Sau bàn thua ở thất bại 0-1 trước Sassuolo là quả phạt đền trong hiệp 1 trận gặp SPAL rạng sáng qua, rất may cho Handanovic khi tiền đạo Mirco Antenucci đã sút ra ngoài từ chấm 11m.
Nhưng may mắn đã không đến với bộ đôi này trong tình huống dẫn đến bàn thua. Thủ môn Handanovic đã không hề nhúc nhích sau quả căng ngang khá lộ từ cánh trái của đối phương, tiếp đó Miranda cũng để xổng Alberto Paloschi, khiến cầu thủ này dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. “Mihanda” chắc chắn phải chịu trách nhiệm chính vì bàn thua này.
Việc Inter chiêu mộ Stefan de Vrij, đồng thời kiên quyết giữ chân Milan Skriniar cho thấy BLĐ đội bóng không còn định để Handanovic và Miranda làm trụ cột lâu dài nữa. Phần đông Interista cũng đã đồng ý về việc cần thay thế Handanovic, mà rất có thể người thay thế sẽ chính là đồng hương Slovenia của anh là Jan Oblak.
Nhưng trong lúc những sự tăng viện chưa thấy đâu, các Interista sẽ tiếp tục phải thót tim khi “Mihanda” ra sân, ít nhất cho tới hết mùa này.
11 lần đứng yên nhìn bàn thua Trong 15 bàn thua gần nhất của Inter ở các trận chính thức từ cuối mùa trước tới nay, thủ môn Handanovic đã có tới 11 lần đứng yên, không hề di chuyển khi trái bóng bay vào lưới Inter. Bất kể đối phương có dứt điểm khó tới đâu, đây vẫn là tỷ lệ cao bất thường với một thủ môn đẳng cấp. |
Bình Luận