Nhưng dẫu Inzaghi có gạt đi, con số thì chẳng biết nói dối: tổng cộng, các cầu thủ Inter đã thi đấu tới 50.417 phút mùa này – nhiều hơn đội hình Napoli tới gần 15.000 phút (Napoli dừng ở mức 35.640).
Sự chênh lệch này là thứ kéo lùi Inter trong cuộc đua Scudetto. Bởi tính đến trận derby giữa tuần, Inter đã chơi trận thứ 51 mùa này, trải đều ở Serie A, Coppa Italia, Champions League và cả Siêu cúp Italia ở Saudi Arabia. Trong khi đó, Napoli mới đá 36 trận cả mùa: 33 ở Serie A, 3 tại Coppa Italia. Điều đó Inter không chỉ đá nhiều hơn Napoli về số trận, mà còn nhiều hơn hẳn về cường độ.
- Nhận định bóng đá Inter vs Roma, 20h00 ngày 27/4: Nerazzurri mất điểm!
Những đôi chân mệt mỏi
Không khó để chỉ ra đâu là những "cỗ máy" bị vắt kiệt nhất tại Inter. Dẫn đầu, tất nhiên là thủ thành Sommer với 3.870 phút, điều dễ hiểu. Nhưng sau đó, có đến 5 cầu thủ vượt mốc 3.000 phút thi đấu. Alessandro Bastoni hiện giữ kỷ lục với 3.455 phút, nhưng anh sẽ bị Lautaro Martinez vượt qua ngay cuối tuần này, do bị treo giò. Hiện Lautaro đang có 3.435 phút, chỉ kém đồng đội đúng 20 phút.
Theo sau họ là Barella (3.242 phút), Mkhitaryan (3.200) và Thuram (3.004), nghĩa là gần như toàn bộ trục dọc chủ lực của Inter, từ giữa sân tới hàng công. Trong sơ đồ 3-5-2 của Inzaghi, đây là những mắt xích không thể thiếu. Mỗi lần một trong số họ không thể ra sân, Inter đều cảm nhận thấy sự chệch choạc.
Napoli thì khác. Dù Conte có xu hướng dùng đội hình cố định, nhưng đội hình của ông lại được bảo toàn thể lực hơn nhiều. Chỉ có đúng 1 cầu thủ của Napoli vượt mốc 3.000 phút thi đấu, và đó không phải là thủ môn Meret mà là trung vệ Rrahmani (3.046 phút). Thậm chí, anh có thể đã chơi trọn vẹn 33 trận Serie A nếu không phải ngồi ngoài 13 phút trong trận gặp Venezia.
"Chiều sâu" cũng bị hao mòn
Không chỉ trụ cột, lớp "kế cận" của Inter cũng bị bào mòn nghiêm trọng. Có đến 8 cầu thủ khác chơi trên 2.000 phút. Đứng đầu là Dumfries (2.727 phút), đáng lẽ còn cao hơn nếu không dính chấn thương đúng lúc đang đạt phong độ cao. Sau đó là những cái tên như Calhanoglu (2.593), Dimarco (2.567), De Vrij (2.558) và Pavard (2.545). Thậm chí cả những quân bài xoay tua như Bisseck (2.338), Darmian (2.219) và Carlos Augusto (2.072) cũng cày ải không kém.
Ở phía Napoli, những cái tên có số phút thi đấu cao là Di Lorenzo (2.988), suýt chạm ngưỡng 3.000, cùng Lobotka (2.646), Meret (2.646), Anguissa (2.567), Politano (2.525), McTominay (2.522) và Lukaku (2.477). Dù số này không hề ít, nhưng vẫn nhẹ gánh hơn Inter rất nhiều.
450 phút cuối cùng, và giấc mơ Munich
Chặng nước rút Serie A chỉ còn 5 trận, 450 phút nữa để định đoạt Scudetto. Nhưng với Inter, hành trình chưa dừng lại. Ngoài đấu trường quốc nội này, họ còn 180 phút căng như dây đàn ở Champions League, trước mắt là Barcelona, và hy vọng có thêm 90 phút nữa ở chung kết tại Munich ngày 31/5. Tham vọng lớn, cái giá cũng lớn. Inter đang sống trên lằn ranh mỏng giữa vinh quang và kiệt sức.
Câu hỏi giờ là: họ sẽ bứt phá về đích, hay gục ngã vì đã tiêu hao sức lực quá nhiều?
Bình Luận