Inter & trận "chung kết" gặp Lazio: Đền đáp các Interista trung kiên

Một cách kỳ diệu, Inter vẫn còn quyền tự quyết tấm vé dự Champions League mùa tới nếu thắng Lazio cuối tuần này. Đây là lúc Mauro Icardi và đồng đội đền đáp tấm lòng của các Interista trung kiên đã sát cánh với với đội trong lúc gian khó.
Inter & trận "chung kết" gặp Lazio: Đền đáp các Interista trung kiên

Những CĐV tuyệt vời nhất

Ngày xưa, vị chủ tịch huyền thoại Massimo Moratti từng nói: “Trên đời này có ai đau khổ hơn các Interista?”. Câu nói ấy trong hoàn cảnh khác nhưng lại rất đúng với thực trạng hiện tại, khi đội bóng đã trải qua tới 6 mùa giải liên tiếp không được dự Champions League. Cho đến bây giờ, HLV Jose Mourinho đã trải qua tới 3 CLB khác nhau kể từ sau cú “ăn ba” cùng Inter 2010, nhưng các Interista trong nỗi khắc khoải tuyệt vọng vẫn còn gọi tên ông!

Inter là đội bóng duy nhất ở Serie A mùa này đạt cột mốc 1 triệu khán giả sân nhà, đã có 1.093.053 lượt khán giả tới sân Giuseppe Meazza để theo dõi các trận của Inter ở Serie A mùa này. Đó là con số khủng khiếp nếu nhìn lại hành trình quá nhiều đau khổ của Inter từ cuối giai đoạn lượt đi cho tới nay, cũng như sự mờ nhạt suốt từ mùa 2011/12 tới nay. Dù lượng CĐV trung kiên chưa tỷ lệ thuận với thành tích trên sân, tấm lòng của các Interista với đội bóng con cưng đã gây xúc động trong giới hâm mộ túc cầu thế giới.

Từ những cố nhân của Inter như Gian Piero Gasperini và Walter Zenga, HLV của Atalanta và Crotone, các đội đã rất nỗ lực ghìm chân Lazio 2 vòng gần nhất để Inter nuôi được hy vọng. Các Interista nổi tiếng như tay đua lừng danh Valentino Rossi và chủ tịch FIFA - Gianni Infantino vẫn thường nhắc đến Inter trong những lần xuất hiện trước truyền thông…

Và ngay tại Việt Nam, ngay sau khi biết tin Crotone cầm chân Lazio vào tối Chủ nhật, nhiều hội CĐV Inter đã lập tức tìm địa điểm để sát cánh bên nhau ở trận “chung kết” trên sân của Lazio ở vòng cuối. Những Interista ở xa cũng đã lên kế hoạch gửi đồ ăn, thức uống cho “đồng đội” tại Hà Nội và TP.HCM để làm gia vị cho trận đại chiến gặp Lazio. Vậy mới nói Inter có thể không xứng đáng dự Champions League, nhưng các Interista thì có, vì tất cả tấm lòng của họ dành cho màu áo xanh-đen.

 

Có quyền tự quyết, Inter không được vứt bỏ!

Sau khi vượt qua được khủng hoảng phong độ, Inter lại mắc quá nhiều sai lầm trong giai đoạn cuối mùa. Nerazzurri đã thua Torino, Juventus và Sassuolo trong 7 vòng gần nhất, trong những trận cầu mà thực chất họ chơi tốt hơn đối thủ. Bây giờ, Inter chỉ còn lại 90 phút nữa để chấm dứt 6 năm làm khán giả ở Champions League. 

Inter đang kém Lazio 3 điểm, trận lượt đi đôi bên hòa 0-0 ở Giuseppe Meazza nên nếu đội quân của HLV Luciano Spalletti thắng đêm Chủ nhật tới, họ sẽ xếp trên Lazio do bằng điểm và hơn đối đầu trực tiếp. Đó là khe cửa… không hẹp lắm cho đội quân áo xanh-đen.

Sau biết bao lần phung phí điểm số ở giai đoạn lượt về mùa giải này, Inter vẫn còn may mắn giữ được quyền tự quyết nhờ sự giúp đỡ của những cố nhân Gasperini và Zenga. Bây giờ nhiệm vụ của Inter là phải thắng Lazio để giành vé dự Champions League, đền đáp các CĐV kiên trung đã luôn sát cánh cùng đội bóng trong những tháng ngày đau khổ của thời hậu Mourinho…

Luôn thắng khi cần vé dự Champions League
Từ khi Champions League được mở rộng cho những đội không VĐQG tham dự, Inter đã có 2 mùa phải thắng ở vòng cuối để giành vé tham dự, họ đều đạt mục tiêu dù rất khó khăn. Mùa 1999/00, Inter thắng Cagliari 2-0 ở vòng cuối, trước khi thắng tiếp Parma 3-1 ở trận play-off (do hai đội bằng điểm). Vòng chót mùa 2003/04, Inter cũng thắng chật vật Empoli 3-2 trên sân khách để xếp thứ tư, hơn Parma đúng 1 điểm. 
    Bình Luận