Món quà từ Bergamo và quyền tự quyết
Tiếng còi mãn cuộc tại sân Gewiss chẳng khác nào khúc khải hoàn vang lên ở Continassa. Trận thua của Roma chẳng những khiến hy vọng của đội bóng áo bã trầu trở nên mong manh, mà còn mở ra con đường thênh thang cho Juventus. Một khi không còn phải bám đuổi ai, quyền tự quyết giờ hoàn toàn nằm trong tay thầy trò HLV Igor Tudor.
Cuộc đua Top 4 tưởng như ngột ngạt giờ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: Juventus chỉ cần (64 điểm) toàn thắng trong 2 vòng cuối cùng, lần lượt trước Udinese và Venezia, là sẽ chắc suất dự Champions League mùa tới mà không cần đoái hoài đến Lazio, Roma hay Bologna. Lợi thế đối đầu trước Lazio (thắng 1-0, hòa 1-1) càng củng cố thêm vị thế của Bianconeri.
Trong khi đó, lịch thi đấu của các đối thủ lại chẳng hề dễ thở: Lazio (64 điểm) sẽ phải hành quân tới sân Inter, rồi tiếp Lecce trong trận cuối. Roma (63 điểm) đã tụt lại phía sau, Bologna (62 điểm) thì đang hụt hơi, còn Milan (60 điểm) và Fiorentina (59 điểm) gần như đã bị loại khỏi cuộc đua. Top 4 giờ chỉ còn là cuộc chiến tay ba giữa Juve, Lazio và Roma, mà “Lão bà” đang là người cầm lái.
Chấn thương là đối thủ lớn nhất?
Thành tích hiện tại của Juventus không chỉ là công sức từ băng ghế huấn luyện hay phong độ cầu thủ, đó còn là một cuộc chiến sống còn với chấn thương. Với 233 ca vắng mặt vì lý do y tế, tương đương hơn 21.000 phút thi đấu bị mất trắng, Juve đã đi hết gần cả mùa giải trong cảnh “chấp vá đội hình”.
Mỗi trận đấu, trung bình có 4,5 cầu thủ không thể ra sân. Những cái tên như Milik, Bremer, Cabal, Douglas Luiz hay Nico Gonzalez thay nhau nhập viện, khiến bất kỳ kế hoạch chiến thuật nào cũng chỉ mang tính… tương đối. Trong bối cảnh ấy, việc Juventus vẫn đang ở vị trí có thể giành vé Champions League thực sự là một nỗ lực phi thường.
Vận mệnh Tudor: Chìa khóa nằm ở hai trận cuối
Về lý thuyết, nếu đưa Juventus trở lại Champions League, Igor Tudor sẽ được gia hạn hợp đồng tự động. Nhưng câu chuyện tại Turin chưa bao giờ chỉ đơn giản như vậy. BLĐ Juve vẫn giữ quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu chi trả một khoản đền bù, hạn chót là ngày 30/7, thời điểm vừa kết thúc FIFA Club World Cup.
Giám đốc thể thao Cristiano Giuntoli từng xác nhận: Tudor chắc chắn sẽ cùng Juventus đến Mỹ tranh tài tại giải liên lục địa. Nhưng sau đó thì sao? Chiếc ghế HLV vẫn chưa thật sự vững vàng.
Bởi vậy, 2 trận cuối không chỉ là "tấm vé Champions League" của Juventus, mà còn là “cuộc phỏng vấn mở rộng” cho Tudor. Ông cần nhiều hơn 2 chiến thắng. Ông cần sự thuyết phục, cần chứng tỏ bản thân là người phù hợp để dẫn dắt một Juve đang muốn tìm lại bản sắc.
Mọi thứ giờ phụ thuộc vào chính Juventus. Hai chiến thắng để trở lại Champions League. Hai trận để Tudor định đoạt vận mệnh. Nhưng như người ta vẫn nói: “Chỉ cần thắng” là cụm từ nguy hiểm nhất trong bóng đá. Vì chẳng có gì là chắc chắn cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Juventus đã đi qua mùa giải với đủ mọi loại thử thách: từ khủng hoảng nhân sự đến sự thay đổi trên ghế chỉ đạo. Giờ là lúc để kết lại tất cả bằng hai trận đấu sinh tử. Nếu vượt qua, họ sẽ không chỉ lấy lại vị thế ở châu Âu, mà còn tái khẳng định bản lĩnh của một "Lão bà" không dễ bị quật ngã.
Nhà cái đánh giá cao cơ hội của Juve
Tỷ lệ cược cho khả năng Juve giành vé dự Champions League là 4/7 (đặt 7 ăn 4), cao hơn nhiều so với Roma (7/2 - đặt 2 ăn 7), Lazio (4/1), Bologna (12/1), Milan (100/1) và Fiorentina (500/1).
Bình Luận