
Đang đà hưng phấn sau khi tiếp cận và đã có lúc tạm chiếm ngôi đầu bảng Serie A, Lazio buộc phải ngưng chơi bóng và tập luyện trong gần 8 tuần vừa qua. Nhưng BLĐ đội bóng rất ý thức được về mùa giải lịch sử của CLB, mà đã 20 năm qua họ mới tiến gần Scudetto đến thế.
Ngay khi Serie A bị hoãn, BLĐ Lazio đã từ chối mọi yêu cầu được trở về quê nhà của các cầu thủ nước ngoài, như thừa nhận của tiền vệ Lucas Leiva. Nếu cầu thủ ngoại về quê, họ sẽ mất 4 tuần chỉ để… cách ly (cả khi rời Italia và trở lại Italia), do đó tất cả các trụ cột Lazio đã đồng ý ở lại thủ đô Rome để tập luyện tại nhà, duy trì phong độ chờ ngày “tái chiến”.
Khi Lazio tập luyện trở lại, mọi cầu thủ sẽ ở trong trại tập luyện Formello. Chủ tịch Claudio Lotito cũng đặt một khách sạn gần đó cho những cầu thủ không thể ở trong trung tâm tập luyện vì thiếu chỗ. Vốn bị xem là ông chủ rất “kẹo”, nhưng Lotito đã hoàn toàn không đả động gì tới việc giảm lương như hầu hết các đội bóng tại châu Âu.
Chủ tịch Lotito và HLV Simone Inzaghi đều đang làm hết mình để “đại bàng” Lazio sẽ là tập thể sung sức nhất khi Serie A trở lại vào cuối tháng 5.
XEM THÊM
Zidane là bản sao của Allegri, Juventus nên tránh xa
Bình Luận