Lukaku khẳng định mình là "vật tế thần" ở M.U

Tiền đạo Romelu Lukaku khẳng định anh đã chán ghét cuộc sống tại Anh, vì chỉ là kẻ giơ đầu chịu báng trong quãng thời gian khoác áo Man United.
Lukaku khẳng định mình là "vật tế thần" ở M.U
Ở phiên chợ hè 2019 vừa qua, Lukaku đã rời M.U gia nhập Inter Milan. Ngôi sao người Bỉ cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng với 2 bàn thắng sau 2 trận dưới thời HLV Antonio Conte, người từng cố gắng chiêu mộ anh cho Juventus và Chelsea.

Chia sẻ trước báo giới, Lukaku thừa nhận anh cảm thấy mình bị ngược đãi sau khi mất suất đá chính ở Man United mùa trước. "Tôi chỉ là kẻ giơ đầu chịu báng mà thôi. Nghĩa là bạn là lý do để đội bóng đổ lỗi", Lukaku nói trên ESPN.

Chính bởi vậy, Lukaku cảm thấy việc anh chuyển tới Inter là đúng thời điểm, đồng thời cho biết anh thích nghi rất nhanh với cuộc sống tại CLB mới.

"Đây có thể là đội bóng tôi cần. Ở đây tôi nhận được sự yêu mến và bản thân tôi cũng dành tình cảm cho Inter. Đây là thời gian chín muồi để tôi rời nước Anh. Tôi không muốn quay lại đó nữa", tiền đạo sinh năm 1993 tâm sự.

Ngoài ra, Lukaku từng bị chỉ trích thậm tệ vì thân hình cồng kềnh và thừa cân tại M.U. Đáp lại, anh cho biết: "Tôi có hệ thống tiêu hóa tốt nên tiêu hóa mọi thứ rất nhanh. Nhưng chuyên gia dinh dưỡng đã nói với tôi rằng điều đó không còn hoạt động nữa. Giờ tôi cảm thấy ổn. Cơ thể của tôi hiện nằm trong tầm kiểm soát".

    Bình Luận