
Vòng 5 Serie A mùa giải 2001/02, trận đấu giữa Brescia và Atalanta (ngày 30/9/2001) được chú ý bậc nhất. Họ không phải những đội bóng lớn, nhưng mối thâm thù từ thế kỷ 12 biến màn đọ sức này trở thành điểm nóng của vòng đấu. Hai thành phố Brescia và Bergamo cách nhau chỉ 52 km và đều thuộc vùng Lombardy. Nhưng họ thành lập hai đội bóng riêng biệt là Brescia và Atalanta, với những trận đại chiến được gọi là “Derby vùng Lombardy”.
Đám đông đến chật kín sân Mario Rigamonti. Roberto Baggio mở tỉ số cho chủ nhà Brescia, nhưng đội khách ghi liền 3 bàn trước giờ nghỉ giải lao do công của Luigi Sala, Cristiano Doni và Gianni Comandini. Đám đông Atalanta bắt đầu ồn ào. “Ở thời điểm bị dẫn bàn, CĐV đối phương đã chửi mắng Carlo Mazzone và tifosi của Brescia rất ghê gớm”, chủ tịch Luigi Corione của Brescia kể lại.
Nếu để nói về độ cuồng nhiệt và “tài phá phách” thì ở Italia, không ai hơn Ultra của Atalanta. Họ nổi tiếng với câu khẩu hiệu: “Ci stanno sul cazzo tutti” (Tất cả là kẻ thù). Các nhóm Ultra thường liên minh, ví dụ Ultra Lazio gắn kết với Inter, hoặc Ultra Brescia rất thân với nhóm Curva Sud của Milan. Riêng Ultra Atalanta căm ghét tất cả. Họ nổi tiếng với trò lái xe tăng nghiền nát xe ô tô sơn màu cờ của đối thủ ngay trên phố. Xe màu xanh của Brescia là bị nghiến... nhiều nhất!
Trở lại với trận đấu, khi Baggio rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 cho Brescia, Carlo Mazzone bắt đầu sôi máu. Sau khi chửi chán chê, cánh ultra Atalanta bắt đầu chửi đến mẹ ông và quê hương Rome của ông. “Tôi là mục tiêu chửi thề của bọn chúng. Khi Baggio gỡ 2-3, trận đấu cởi nút thắt, tôi đã lẩm bẩm trong miệng: Nếu hòa, bọn mày sẽ biết tay tao”. Và khi Mazzone còn chưa dứt lời, điều ông mong đợi đã xảy ra: Baggio hoàn tất cú hat-trick ở phút 90+2, từ một quả đá phạt trực tiếp.
“Ông già gân” 64 tuổi vào thời điểm đó (Mazzone sinh năm 1937) không còn biết trời đất là gì nữa. Ông lao thẳng ra khu curva mà đám tifosi Atalanta đang ngồi. Mặt đỏ tía tai, ông tuôn một tràng chửi rủa độc địa nhất bằng phương ngữ Roma để đáp trả những kẻ đã báng bổ gia đình mình. Sân vận động nổ tung trước phản ứng bất ngờ của vị HLV lão luyện. Chửi xong một hồi, Mazzone trở lại khu kỹ thuật, khi trọng tài Collina chỉ còn biết đứng nhìn.
Năm 2011, Collina kể lại với một nụ cười: “Tôi không thể ngờ một quý ông như Carlo lại chạy hết hơi ra tận khu đấy để mà chửi nhau với CĐV. Tôi chỉ nhớ mình đã đứng đợi ông ấy quay trở lại. Tôi không nói gì, còn ông ấy nhìn tôi, xua xua tay rồi nói: “Được rồi, tôi về chỗ, không có chuyện gì đâu”. Sau đó ông ấy bước vào đường hầm”.
Nhiều năm sau này, câu chuyện về màn trả đũa của Carlo Mazzone vẫn được nhớ lại, đặc biệt mỗi khi Brescia và Atalanta gặp nhau, như lượt đi mùa này là một ví dụ. Và đương nhiên, thù hận không bao giờ dừng lại. Ngay trận lượt về ở mùa bóng năm đó, ultra Atalanta trả đũa bằng việc in cả đống poster hình khuôn mặt Mazzone, bên cạnh mặt vài... con lợn.
Về phần Mazzone, khi phóng viên hỏi về lý do ông phản ứng táo bạo như vậy, dù tuổi tác không còn trẻ trung nữa, ông hóm hỉnh nói: “Tất cả đều tại... Baggio. Nếu cậu ta không ghi bàn, tôi đã chẳng phải chạy thục mạng đến vậy”.
1. Carlo Mazzone là HLV vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá Italia, cho dù ông chưa từng giành Scudetto. Ông có 1.000 trận cầm quân chuyên nghiệp, bao gồm 792 trận ở Serie A, nhiều nhất trong lịch sử. “Đừng bao giờ xúc phạm Rome của tôi” Sau trận Brescia - Atalanta hòa 3-3, Carlo Mazzone trả lời phỏng vấn đầy hóm hỉnh: “Tôi đã hứa với các CĐV đội nhà rằng tôi sẽ đến “chào” họ đàng hoàng sau trận. Chỉ có điều, tôi đến nhầm chỗ mà thôi. Đám Ultra của Atalanta nên bớt bớt cái mồm trước khi nói những điều bẩn thỉu về thủ đô Rome của tôi” (Mazzone sinh ra tại Rome). Sau trận đấu, với hành vi này, ông bị LĐBĐ Italia phạt cấm chỉ đạo 5 trận đấu. |
XEM THÊM
Hai huyền thoại bóng đá Italia đánh giá thấp Dybala
Serie A tính cấm fan tới sân đến năm... 2021
De Rossi trót lỡ 'yêu' M.U nhưng không thể đến vì Keane và Scholes
Bình Luận