
Gửi thân ở Bologna, nhưng không bao giờ trở về
Niccolo Galli (22/05/1983 - 09/02/2001) không xuất thân vô danh, anh là con trai đầu của Giovanni Galli, thủ môn huyền thoại từng bắt cho Fiorentina, Milan, Napoli, Torino và Parma ở Serie A. Ông cũng từng có 19 lần khoác áo ĐT Italia và vô địch World Cup 1982 (bắt dự bị cho Dino Zoff). Niccolo đã chào đời tại Florence khi cha anh đang giữ thành cho CLB Fiorentina.
Ở tuổi 16, Galli con được Arsenal tuyển mộ và anh từng giúp đội trẻ Arsenal vô địch FA Cup (dành cho lứa tuổi từ 15 đến 18) vào năm 2000. Sau đó, HLV Wenger đã gửi Galli con về Bologna theo dạng cho mượn, một phần là tạo điều kiện cho anh hoàn tất chương trình giáo dục phổ thông tại Italia.
Trang hồ sơ của Galli con chỉ có vỏn vẹn 7 phút thi đấu ở Serie A. Đó là 7 phút cuối của trận Roma - Bologna đầu tháng 10/2000. Điều trùng hợp hơn nữa, 2 ngày sau khi Galli con qua đời, Bologna cũng gặp lại chính Roma, rất nhiều cầu thủ của hai đội và HLV Francesco Guidolin của Bologna đã khóc rưng rức trong 1 phút mặc niệm trước trận đấu ngày hôm đó.
Bologna cấm cầu thủ di chuyển bằng xe máy, nhưng ở thời điểm ấy Galli con chưa đủ 18 tuổi, chưa được lái xe hơi, nên anh là ngoại lệ. Khoảng 18h30 phút ngày 9/2/2001, Galli con trở về nhà sau một buổi tập của Bologna, chiếc xe máy của anh mất lái và đâm vào dải phân cách trên một cây cầu.
Galli con vẫn còn tỉnh táo ngay sau vụ tai nạn, anh nói với người đi đường: “Tên tôi là Niccolo Galli, tôi là cầu thủ của Bologna”. Và cho tới khi xe cứu thương đến, Galli con thậm chí còn tự trèo lên cáng gần như bằng sức của mình (phóng viên truyền hình địa phương đã quay phim được cảnh này). Nhưng tình hình của Galli con xấu đi trên xe cứu thương, anh đã qua đời trong phòng phẫu thuật khi bị xuất huyết não.
Từ nước Anh, HLV Wenger thương tiếc Galli: “Niccolo rất to lớn (cao 1,88m - PV), có thể đọc trận đấu, rất ham học hỏi và chăm chỉ. Ai nghĩ rằng một cậu bé 16-17 tuổi có thể tập đến 3 buổi mỗi ngày. Cậu ấy có tất cả các phẩm chất để trở thành một cầu thủ vĩ đại. Cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành thủ quân của Arsenal và ĐT Italia”.
Nhưng trung vệ cao lớn người Italia đã không bao giờ trở lại London để tiếp tục trưởng thành dưới bàn tay của HLV Wenger nữa…
Không thể kế nghiệp Galli cha
Sau khi giải nghệ, Galli cha trở thành chính trị gia và từng có thời gian rất lâu luôn lảng tránh khi được phóng viên hỏi về cậu con trai yểu mệnh. Mãi tới năm 2019, ông mới chia sẻ những suy nghĩ về chàng hậu vệ của Arsenal.
Galli cha và vợ ban đầu chỉ nghĩ đó là một vụ tai nạn không quá nghiêm trọng. “Chúng tôi đến bệnh viện khi thằng bé đã chết não và hôn mê, chính tôi cũng ngạc nhiên khi thấy nhiều đồng đội đã khóc”, Galli cha kể lại.
Trong trí nhớ của Galli cha, Niccolo là cậu bé rất đam mê bóng đá nhưng đồng thời cũng rất hiếu học. Niccolo luôn đem theo 1-2 cuốn sách mỗi khi theo cha đến sân tập. Khi vào đội trẻ Fiorentina, Galli con từng được hướng nghiệp thủ môn, nhưng anh không có năng khiếu để kế nghiệp cha. Thay vào đó, Galli con được đẩy lên đá trung vệ, đó là nơi anh cảm thấy thoải mái nhất. Những HLV đội trẻ ở Fiorentina, Arsenal và Bologna đều nhận xét rằng Galli con có phong cách thi đấu tương tự Franco Baresi. Khi 16 tuổi, Galli con đòi đến Arsenal để thử trải nghiệm xa nhà, phương án không nhiều cầu thủ trẻ Italia dám lựa chọn.
Tiền vệ người Anh gốc Italia, Paolo Vernazza từng là đồng đội thân thiết nhất của Galli con. Trong thời gian ở Arsenal, Galli con đến sống cùng gia đình Vernazza, với cha, mẹ, anh và chị của Paolo toàn những người gốc Italia. Nhưng rốt cuộc, Galli con vẫn cảm thấy nhớ nhà và quyết định trở lại Italia trong vài năm.
Sau này Vernazza vẫn tiếc nuối rằng nếu anh có thể thuyết phục Galli con ở lại Arsenal, biết đâu Arsenal và bóng đá Italia đã có thêm một Baresi mới…
Cái duyên với Batistuta 496. Cha con Galli đã cùng nhau chơi 496 trận Serie A (Galli cha 495 trận), đứng thứ 6 về số trận ở Serie A của các cặp cha con. Đứng đầu là cha con nhà Maldini (Cesare và Paolo) với 1.058 trận Serie A. Quagliarella chọn áo số 27 để tưởng nhớ Galli |
XEM THÊM
Mourinho, Ancelotti và những nhà cầm quân khiến HLV Guardiola cũng phải ghen tị
Eto'o chỉ ra sự giống nhau duy nhất giữa Guardiola và Mourinho
Bình Luận