
Roberto Carlos vốn là hậu vệ cánh trái khởi nghiệp ở CLB Uniao Sao Joao. Sau khi sang châu Âu, cầu thủ nhỏ con nổi tiếng với những cú sút mạnh như búa bổ này chỉ đá cho Inter có một mùa (1995/96) trước khi đầu quân cho Real và có đến 11 năm chơi bóng ở La Liga.
Theo thông tin vừa được chính Roberto Carlos tiết lộ trên trang FIFA.com, vụ chuyển nhượng nói trên có những tình tiết khá ly kỳ và thú vị: "Ở Inter họ để tôi chơi ở vị trí tiền vệ cánh, thậm chí cả tiền đạo. Vấn đề lớn ở đây là khi đá ở những vị trí ấy, tôi ghi đến 7 bàn chỉ trong vài trận đầu".
"Chính vì thi đấu quá hiệu quả nên từ chỗ là hậu vệ trái, bỗng dưng tôi bị "đóng đinh" ở trên hàng công. Đó là điều khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Để thay đổi tình thế, tôi đã gặp chủ tịch Massimo Moratti và nói thẳng rằng mình không thể tiếp tục chơi cao quá bởi Copa America đang đến gần".
"Nếu muốn tham dự giải vô địch Nam Mỹ, tôi cần phải được đá với đúng vị trí sở trường của mình là hậu vệ trái. Điều kỳ lạ ở đây là đúng hôm tôi gặp Moratti, chủ tịch Inter cũng có buổi làm việc với người đồng nhiệm bên phía Real Madrid là Lorenzo Sanz. Vậy là chỉ mất có 10 phút, tôi quyết định rời Inter để đầu quân cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha".
Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn trên trang FIFA.com, Carlos cũng dành thời gian để nói về bàn thắng đẹp nhất và những đối thủ mình không bao giờ muốn đối mặt như sau: "Bàn thắng ấn tượng nhất của tôi là vào lưới ĐT Pháp ở Paris năm 1997. Việc trái bóng được sử dụng trong trận đấu ấy khá nhẹ đã giúp tôi dễ dàng thực hiện cú sút phạt bằng má ngoài hơn so với thường lệ".
"Những đối thủ mà thôi "ngán" nhất ư? Đó là Joaquin Sanchez, Samuel Eto'o... và cả Luis Figo. Riêng với Luis Figo, anh ấy luôn khiến tôi gặp phải vô vàn rắc rối. Có lẽ đây chính là địch thủ đáng gờm nhất mà tôi từng đối mặt", Carlos khép lại cuộc phỏng vấn.
XEM THÊM
Vieri khẳng định Ronaldo 'không có cửa' so với Ro béo
Ronaldo 'đá đểu' Bruno Fernandes sau thử thách gập bụng
Ronaldo khiến Bruno Fernandes 'lác mắt' với thử thách không tưởng trong 45 giây
Bình Luận