Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Juventus mới đây thừa nhận, anh coi việc "lên giường" cùng bạn gái Georgina Rodriguez còn thú vị hơn cả việc ghi một bàn thắng để đời.

Hồi còn thi đấu cho Real Madrid, Ronaldo từng làm nổ tung cầu trường với pha tung người móc bóng đánh bại thủ thành Gianluigi Buffon của Juventus ở Champions League 2017/18. Phát biểu trên ITV, siêu sao người Bồ Đào Nha đã nói về khoảnh khắc kỳ diệu này như sau: "Đó là bàn thắng đẹp nhất mà tôi từng ghi, tuy nhiên nó cũng chưa là gì khi so với cảm giác tôi và Georgina Rodriguez cùng nhau "lên đỉnh"".
"Trước khi làm tung lưới Juve, tôi đã cố gắng ghi bàn theo cách ấy trong rất nhiều năm. Khi thấy bóng được đưa vào lưới, tôi đã tự nhủ: "Ơn trời! Cuối cùng thì mình cũng ghi được một bàn kiểu "xe đạp chổng ngược. Pha bật nhảy lúc đó mới tuyệt diệu làm sao"".
"Đánh bại Buffon trong một trận đấu ở Champions League bằng một pha móc bóng, đó tất nhiên phải là một bàn thắng tuyệt đẹp. Tôi nhớ sau khi ghi bàn, mình đã nhận được những lời vỗ tay tán thưởng từ chính các CĐV Juve".
"Tôi thực sự ngạc nhiên vì trước đây chưa từng được trải qua cảm giác nào như vậy. Khoảnh khắc ấy thực là khó tin. Chính những tiếng vỗ tay hôm ấy là một trong những lý do sau này tôi quyết định đầu quân cho Juventus", Ronaldo chia sẻ.
Bình Luận