Thủ thành David Ospina đã xuất viện và trở về nhà sau khi gục ngã giữa trận đấu tại Serie A của Napoli với Udinese vào Chủ nhật.

Trong chiến thắng tưng bừng 4-2 của Napoli trước Udinese, thủ thành Ospina đã va chạm với tiền đạo Ignacio Pussetto ngay những phút đầu trận. Anh được điều trị ngay lập tức và tiếp tục thi đấu với tăm băng quấn trên đầu. Tuy nhiên, đến phút 41, Ospina bất ngờ gục ngã xuống sân và được chuyển tới bệnh viện San Paolo gần đó.
Không lâu sau khi trận đấu kết thúc, HLV Carlo Ancelotti của Napoli xác nhận tình trạng của Ospina là không quá nghiêm trọng. Cầu thủ đang được Arsenal cho đội bóng thành Naples mượn đã được tiến hành quét MRI và ở lại bệnh viện qua đêm để theo dõi tình hình sức khỏe.

David Ospina đã trở về nhà sau 1 đêm nằm viện
Vào chiều ngày hôm qua (18/3), CLB Napoli tiết lộ Ospina đã được xuất viện và trở về nhà, sau khi các cuộc kiểm tra không tìm thấy những dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, Ospina sẽ không thể trở về phục vụ ĐT Colombia trong đợt tập trung quốc tế cuối tháng 3.
Chia sẻ trên twitter cá nhân, Ospina đã lên tiếng cảm ơn sự quan tâm của NHM dành cho mình: "Từ tận đáy lòng tôi cảm ơn tất cả sự quan tâm của mọi người. Tôi vẫn đang ổn và hồi phục bên cạnh gia đình. Tôi hy vọng sẽ sớm trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết".
Ngoài Ospina, trong tuần qua một thủ môn khác cũng bị ngất xỉu sau những pha va chạm trên sân. Ở trận đấu giữa Barca và Lyon ở lượt về vòng 1/8 Champions League giữa tuần trước, thủ thành Anthony Lopes của Lyon cũng buộc phải rời sân sau pha va chạm với Philippe Coutinho. Theo tiết lộ của BLĐ đội bóng nước Pháp, Lopes đã bị ngất trong phòng thay đồ và mất trí nhớ tạm thời.
Bình Luận