Tiền vệ của Atalanta qua đời ở tuổi 19

Tiền vệ Andrea Rinaldi của Atalanta đã qua đời ở tuổi 19, sau 3 ngày bị phình động mạch não tại nhà.
Tiền vệ của Atalanta qua đời ở tuổi 19

Rinaldi hiện khoác áo CLB Legnano ở Serie D, giải hạng 4 của bóng đá Italia. Anh bị ốm hôm thứ Sáu tuần trước (8/5) nên được đưa tới bệnh viện Varese. Cũng chính tại đây, tiền vệ 19 tuổi này đã trút hơi thở cuối cùng do bị phình động mạch não.

CLB Legnano đã xác nhận thông tin này trên trang chủ đội bóng, khi họ mô tả Rinaldi là "cậu bé vàng, gương mẫu cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời".

"Hôm nay là một trong những ngày buồn nhất với CLB Legnano. Andrea Rinaldi, chiến binh của chúng tôi, đã rời bỏ đội bóng. Một chứng phình động mạch đã cướp đi mạng sống của anh ấy, với một cuộc đời đầy hứa hẹn và sự nghiệp hứa hẹn phía trước. Một bi kịch bất ngờ và gây sốc, thậm chí không thể tưởng tượng được", trang chủ Legnano thông báo.

Giovanni Munafo, chủ tịch của đội bóng này bày tỏ sự tiếc thương dành cho chàng tiền vệ trẻ đoản mệnh: "Khi Andrea đến sân tập, cậu ấy luôn chào tôi đầu tiên. Đó là một kỷ niệm mà tôi sẽ luôn giữ trong tim. Một cậu bé phi thường, một tấm gương cho mọi người. 

Thay mặt CLB, tôi xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình. Chúng tôi chắc chắn rằng Andrea ở trên thiên đàng vẫn sẽ là chiến binh như mọi khi, người đã chiến đấu ở tuyến giữa để mang đến cho người hâm mộ Legnano niềm vui".

Rinaldi trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Atalanta, bắt đầu chen chân lên bóng đá chuyên nghiệp mùa trước khi ở CLB Imolese ở Serie C theo dạng mượn. 

Mùa này, Rinaldi là trụ cột của Legnano, có 23 lần ra sân ở Serie D, đóng góp 1 bàn thắng.

XEM THÊM

Bảo Balotelli đáng ăn tát, Chiellini bị đàn em đáp trả cực gắt

Higuain và Rabiot chưa trở lại Juventus

Inter dùng Icardi làm 'mồi' câu Aubameyang

    Bình Luận