Osimhen vừa trải qua mùa giải rực rỡ cùng Galatasaray khi ghi tới 37 bàn sau 41 trận, giúp đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ giành cú đúp quốc nội. Với hiệu suất ấy, lẽ ra tiền đạo người Nigeria phải là mục tiêu săn đón của hàng loạt ông lớn châu Âu, nhất là trong bối cảnh thị trường thiếu hụt những trung phong đẳng cấp. Nhưng nghịch lý ở chỗ: tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Al-Hilal và Juventus tỏ ra thực sự quan tâm, còn các đội như Real Madrid, PSG hay các CLB Premier League đều ngoảnh mặt làm ngơ.
Thỏa thuận ban đầu đổ bể
Ngay từ Hè 2023, Napoli và Osimhen đã thống nhất một chiến lược "đôi bên cùng có lợi": tiền đạo sinh năm 1998 sẽ gia hạn đến 2026 và ra đi vào hè 2024 nếu có CLB chi đủ 120 triệu euro phí giải phóng. Chủ tịch De Laurentiis từng tự tin khẳng định Osimhen sẽ đến Real, PSG hoặc một đội bóng Anh, bởi "không ai lại từ chối một trung phong ghi 26 bàn sau 32 trận mùa trước".
Thế nhưng, 18 tháng sau, Napoli vẫn chưa tìm được đối tác. Real Madrid đã chiêu mộ Mbappe, người giữ vai trò "số 9" và giành luôn danh hiệu Vua phá lưới La Liga mùa rồi. PSG thì từ chối Osimhen để tập trung chiêu mộ cầu thủ chạy cánh, và cuối cùng mang về người cũ của Napoli là Kvaratskhelia trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2025.
Thất bại vào phút chót với Chelsea và Al-Ahli
Chelsea từng tiến sát đến việc ký hợp đồng với Osimhen vào phút cuối TTCN Hè 2024, nhưng thương vụ đổ vỡ vì mức lương yêu cầu quá cao từ phía tiền đạo Nigeria. Cùng lúc đó, Al-Ahli cũng vào cuộc, nhưng Osimhen tỏ ra khó chịu khi bị cho là sẽ sang Saudi Arabia, thậm chí còn phản pháo đại diện của đồng đội Kvaratskhelia vì dám tiết lộ điều này.
Mãi đến cuối kỳ chuyển nhượng, Osimhen mới bắt đầu chấp nhận lời đề nghị khủng từ Al-Ahli, nhưng Napoli bất ngờ nâng giá vào phút chót khiến thương vụ đổ bể. Quan hệ giữa hai bên từ đó trở nên nguội lạnh. Napoli sau đó chiêu mộ Lukaku, học trò cưng của Conte, và đồng ý cho Osimhen sang Galatasaray theo dạng cho mượn như một giải pháp tình thế.
Chơi hay nhưng vẫn bị hờ hững
Trong màu áo Galatasaray, Osimhen không những ghi bàn đều đặn mà còn gây ấn tượng mạnh về tác phong chuyên nghiệp, khiêm tốn và khả năng thích nghi. Anh chiếm được cảm tình của cả giải TNK, nhưng Gala lại không đủ tiền để mua đứt. Trong khi đó, Napoli, dù đã hạ điều khoản giải phóng xuống 75 triệu euro, vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào thực sự thuyết phục.
Kỳ quặc hơn, không CLB lớn Premier League nào đưa ra động thái cụ thể, dù nhiều đội đang thiếu "số 9". Arsenal định chi tiền tấn cho Benjamin Sesko hay Gyokeres. Chelsea đã chiêu mộ Liam Delap và Joao Pedro, nhưng rõ ràng bộ đôi này chưa thể đảm bảo số bàn thắng như kỳ vọng.
Liverpool cũng là một lựa chọn tiềm năng khi Darwin Nunez có thể ra đi, còn Diogo Jota thì chấn thương triền miên. Tuy nhiên, mức lương Osimhen đòi hỏi quá cao khiến đội bóng thành phố cảng chùn bước, dù bản thân họ vừa vung tay mua Florian Wirtz.
Chuyện gì tiếp theo cho Osimhen?
Bản hợp đồng cho mượn với Galatasaray đã kết thúc, Osimhen sẽ phải quay lại Napoli để kiểm tra y tế trước mùa giải mới, viễn cảnh không mấy dễ chịu. Dù điều khoản giải phóng chỉ còn 75 triệu euro và thời hạn chót là ngày 15/7, nhưng đến giờ vẫn chưa có đội nào thực sự nhảy vào. Có cảm giác nhiều đội đang cố kéo dài thời gian, hy vọng Napoli sẽ buộc phải hạ giá thêm nữa.
Một phương án hoán đổi cầu thủ, như đưa Nunez sang Napoli theo yêu cầu của HLV Conte hoàn toàn có thể diễn ra. Juventus cũng theo dõi sát sao, dù sắp đón Jonathan David. Họ hy vọng có thể tống khứ Vlahovic, người lương cao mà không còn được ưa chuộng, để dọn chỗ cho Osimhen.
Từ chỗ là một trong những tiền đạo được săn đón nhất thế giới, Osimhen đang lâm vào thế bí vì giá quá cao, đòi hỏi lương khủng và các lựa chọn bị thu hẹp. Napoli thì không thể tiếp tục giữ anh trong một môi trường căng thẳng, còn bản thân Osimhen cũng không muốn lãng phí thêm thời gian. Cả hai cần nhún nhường, hành động khôn ngoan để tránh lặp lại bi kịch của mùa Hè năm ngoái.
Bình Luận