5 'điểm nhấn' trong buổi tập của Liverpool trước trận Roma: Salah tươi cười; Mane đòi công bằng

Liverpool đã có buổi tập cuối cùng đêm qua trước khi chạm trán Roma. Hãy cùng điểm qua những bức ảnh đáng chú ý trong buổi tập cùng những góc nhìn thú vị.

Trận bán kết lượt đi với AS Roma đã gần kề, chứng kiến những gì Bầy sói thể hiện trước Barcelona và Chelsea, Liverpool hiểu rằng Olimpico nguy hiểm đến như thế nào. Thế nên, đêm nay, khi The Kop được chơi trên sân nhà, họ cần phải biết nắm bắt cơ hội và tạo lợi thế lớn trước khi hành quân đến thành Rome.

Buổi tập cuối cùng của Liverpool trước trận đấu với Roma diễn ra trong không khí thoải mái, chương trình tập luyện nhẹ nhàng. Dưới đây là những bức hình đáng chú ý và kèm theo đó là góc nhìn thú vị về Liverpool hiện tại

Salah tự hào

Một mùa giải tuyệt vời, Salah đã có 31 bàn thắng và nghiễm nhiên giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2017/18" đêm Chủ Nhật vừa qua.

 - Bóng Đá

 Salah giờ đã là cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh.

Buổi tập đêm qua là lần đầu tiên Salah trở lại sân tập Liverpool kể từ khi sở hữu danh hiệu cao quý. Gương mặt hơi ngẩng lên, Salah thể hiện sự tự hào về bản thân, về những gì anh đã đạt được và cống hiến cho đội bóng.

Rạng sáng mai, khi lần đầu tiên gặp lại đội bóng cũ, đó chắc chắn là 90 phút đầy cảm xúc của Salah. Hãy cùng chờ đợi màn trình diễn của cầu thủ người Ai Cập.

"Sao! Anh ta đã bỏ phiếu cho Salah?"

Đó có thể là câu chuyện vui trong bức hình dưới đây giữa Salah và 2 người đồng đội Virgil Van Dijk và Dejan Lovren.

 - Bóng Đá

 "De Bruyne bỏ phiếu cho cậu ư?"

 - Bóng Đá

 "Đương nhiên! Tôi xứng đáng mà."

Như chúng ta đã biết, Kevin De Bruyne, đối thủ chính của Salah trong cuộc đua đến danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" đã thừa nhận anh bỏ phiếu cho cầu thủ Ai Cập.

Đó rõ ràng là điều khiến nhiều người phải bất ngờ nhưng nó cũng thể hiện rằng, Salah xứng đáng đến như thế nào. Ngay cả đối thủ cũng phải thừa nhận tài năng của anh một cách "tâm phục khẩu phục".

"Bất công cho tôi quá!"

Trái ngược với niềm vui của Salah là sự khổ sở của Sadio Mane. Với 10 bàn thắng và 7 kiến tạo trong mùa giải, tiền đạo Senegal có lẽ cảm thấy anh nên nhận được 1 chút gì đó, ít nhất là vị trí trong đội hình tiêu biểu. Thế nhưng, chẳng có gì cho Sane cả.

 - Bóng Đá

 Tội cho chàng trai ấy.

Vì vậy, rất có thể đêm nay, sự ức chế của Mane sẽ được bùng nổ và AS Roma nên cẩn thận. Cầu thủ này đã có 7 bàn tại Champions League mùa này.

Klopp bình thản

 - Bóng Đá

 

Người đàn ông này đã từng chinh chiến rất nhiều ở Champions League trong khoảng thời gian dẫn dắt Dortmund. Klopp từng vượt qua những đội bóng rất mạnh và đỉnh điểm là việc đưa đội bóng vàng đen vào chung kết Champions League 2012/13. Sẽ không có ai xứng đáng hơn Klopp lúc này để đưa Liverpool trở lại chung kết Champions League sau hơn 10 năm chờ đợi.

Loris Karius đã sẵn sàng

Được trao cơ hội thay thế Simon Mignolet để trở thành người gác đền số một của Liverpool, Loris Karius đã nắm bắt rất tốt. Anh giúp cho Liverpool không còn là đội bóng "công làm thủ phá", giúp cho các đồng đội phía trên yên tâm ghi bàn.

 - Bóng Đá

 

Rạng sáng mai sẽ là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của thủ môn người Đức. Chắc chắn ít nhiều sẽ có áp lực dành cho Loris Karius, nhưng bức ảnh trên cho thấy anh đã sẵn sàng đương đầu với tất cả mọi thứ.

    Bình Luận