The Kop chính thức trở thành cựu vương của Champions League sau khi để thua Atletico Madrid rạng sáng nay.

1. Thảm họa trong khung gỗ: Liverpool mất Alisson Becker vì chấn thương hông. Và điều mà người hâm mộ đội chủ nhà lo lắng nhất cũng xảy đến từ cái tên thay thế - Adrian.

Thủ thành 34 tuổi mắc sai lầm khi xử lý đường chuyền về đơn giản từ đồng đội, tạo điều kiện cho Marcos Llorente ghi bàn thắng quý giá cho Atletico.

2. Những sự thay đổi người hợp lý từ phía Atletico: HLV Diego Simeone đã tung Llorente vào sân trong hiệp hai. Đến hiệp phụ, Alvaro Morata cũng được sử dụng.

2 sự thay đổi này đã tạo nên sự khác biệt cho đại diện đến từ La Liga. Llorente sắm vai người hùng với một cú đúp. Trong khi đó Morata kết liễu mọi hy vọng của đối thủ.

3. Jan Oblak quá xuất sắc: Không thể không kể đến màn trình diễn chói sáng của thủ thành người Slovenia. Anh thực hiện một loạt pha cứu thua đến từ Oxlade Chamberlain, Alexander-Arnold, Sadio Mane, Roberto Firmino, Wjnaldum…

Oblak cũng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

4. Sự khác biệt ở hiệu quả: Liverpool kiểm soát bóng 64% so với 36% của Atletico. Tung ra 29 pha dứt điểm (14 trúng đích) so với 10 (4 trúng đích) của đối thủ.

Có thể thấy hiệu quả trong những pha dứt điểm hoàn toàn khác biệt. Liverpool chỉ chuyển hóa 14 trong số đó thành 2 bàn. Còn Atletico có đến 3 bàn sau 4 pha dứt điểm trúng đích.

5. “Cáo già” Diego Simeone: Sẽ quá thừa thải nếu tiếp tục ca ngợi chiến lược gia người Argentina.

Làm khách trên Anfield, bị dẫn trước 2 bàn, thế nhưng bằng một cách nào đó, Simeone khiến các học trò của mình không hề e ngại. Với thắng lợi này, Atletico mới đang là ứng viên số một cho chức vô địch.
Jurgen Klopp bảo vệ Adrian
Bình Luận