Sau tất cả, trận đấu giữa Valencia và Cheslea cũng đã khép lại với trận hòa 2-2. Dù tạo ra được rất nhiều cơ hội ngon ăn, tuy nhiên cả hai đội đều không tận dụng được để giành chiến thắng. Giờ đây, "Bầy dơi" và CLB Tây London đều có cùng 7 điểm, kém Ajax Amsterdam 3 điểm.
Ở lượt đấu cuối, đại diện của La Liga sẽ bước vào trận chiến sinh tử với Ajax Amsterdam để giành chiếc vé đi tiếp vào vòng trong. Bên kia chuyến tuyến, thầy trò của HLV Frank Lampard chỉ phải gặp LOSC Lille - đội mới chỉ có 1 điểm và đã chắc chắn bị loại.

Số 9 của Chelsea nằm sân với vẻ mặt đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu.
Thế nhưng, điều làm các CĐV The Blues quan tâm nhất vào lúc này không phải là kết quả mà là chấn thương của tiền đạo Tammy Abraham. Ở những phút cuối hiệp một, ngôi sao gốc Nigeria phải nhờ tới sự trợ giúp từ nhân viên y tế mới có thể rời sân.
Người được chọn thay thế cho chân sút sinh năm 1997 là Michy Batshuayi. Đây được xem là tổn thất không nhỏ, nhất là khi đội chủ sân Stamford Bridge sắp bước vào giai đoạn khốc liệt của mùa giải. Thậm chí, cả "Super Frankie" cũng không rõ mức độ chấn thương của cậu học trò.
"Đó là một cú va chạm ở vùng hông, đầu tiên nó sẽ không nghiêm trọng như những gì các bạn thấy. Tôi không rõ mức độ của nó là thế nào, cậu ấy vẫn còn ngồi trong phòng thay đồ được và đó là dấu hiệu tích cực", cựu thuyền trưởng Derby County trả lời trên BT Sport.
Thủ quân Chelsea phát biểu về trận đấu với Valencia:
Bình Luận