Koke cho biết VAR sẽ trao cho Alvaro Morata một bàn thắng "vào một ngày nào đó", sau khi tiền đạo Atletico Madrid có cú đánh đầu tung lưới thủ thành Juventus nhưng không được trọng tài công nhận tại Champions League.
Cầu thủ 26 tuổi, người bị VAR từ chối bàn thắng trong trận derby Madrid vào ngày 9 tháng 2 đã vượt qua Wojciech Szczesny và ăn mừng một cách điên cuồng, nhưng video cho thấy anh đã đẩy Giorgio Chiellini trước khi làm tung lưới “Bà đầm già”. Morata vẫn chưa ghi bàn kể từ khi chuyển đến từ Chelsea với một bản hợp đồng cho mượn 18 tháng.

Koke phát biểu sau trận đấu với Juventus.
Tiền vệ Koke của Atletico nói với các phóng viên:
"Cuối cùng, một ngày nào đó VAR sẽ trao cho Morata một bàn thắng. Anh ấy đã ghi được hai bàn thắng nhưng đều bị VAR khước từ. Chúng tôi tôn trọng các trọng tài. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để giành chiến thắng trong các trận đấu và ghi nhiều bàn hơn nếu bàn thắng trước đó không được công nhận."
Bộ đôi phòng ngự Jose Gimenez và Diego Godin là những cầu thủ ghi bàn cho Atletico tại Wanda Metropolitano trong trận đấu ngày hôm qua. Họ đã không may mắn khi Diego Costa từ bỏ "cơ hội vàng" ngay đầu hiệp hai và Antoine Griezmann bị Szczesny khước từ một tình huống "ngon ăn". Koke phát biểu:
"Tôi rất vui vì chiến thắng ngày hôm nay nhưng chúng tôi không nên chủ quan. Chúng tôi hiểu rõ về chất lượng của Juventus, tiềm năng của họ, họ là một trong những đội bóng tốt nhất thế giới. Chúng tôi hài lòng với kết quả này, đó sẽ là một trận chiến tuyệt vời ở Turin. Chúng tôi sẽ cần cố gắng hết sức để có được kết quả thuận lợi.”
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
Bình Luận