Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lionel Messi khi tiếng còi chung cuộc cất lên. Siêu sao người Argentina một lần nữa lỡ hẹn với Champions League.

Phút thứ 7, Liverpool có bàn mở tỷ số. Đường chuyền về bất cẩn của Alba tạo cơ hội cho The Kop. Ter Stegen dù đổ người cản phá thành công cú đá đầu tiên của Henderson nhưng đành bất lực nhìn Origi đá bồi ngay sau đó.

Tiền đạo người Bỉ khá may mắn khi được trao cơ hội.

Cơ hội sống lại với Liverpool.

Barca dần lấy lại thế trận và có những pha đáp trả, tuy nhiên các pha dứt điểm của họ trong hiệp một không thắng được Alisson.

Liverpool tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu ngay đầu hiệp hai và họ có bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 54. Alexander-Arnold có pha căng ngang chính xác để Wijnaldum băng vào dứt điểm hạ gục thủ thành Ter Stegen.

Wijnaldum vào sân ở đầu hiệp hai thay thế Robertson bị chấn thương.

Chưa đầy 2 phút sau đó, tiền vệ người Hà Lan đã có pha bật cao đánh đầu hiểm hóc từ quả tạt của Shaqiri để nâng tỷ số lên 3-0.

Lượt trận Bán kết trở về thế cân bằng với tổng tỷ số 3-3.

Đến phút 79, cơn ác mộng của Barca được tái hiện khi Liverpool có bàn thắng thứ 4. Alexander-Arnold đã thực hiện quả đá phạt góc khôn ngoan khi mà hàng thủ Barca chưa kịp chỉnh đốn, để rồi Origi dễ dàng đệm bóng làm tung lưới Ter Stegen trong sự ngỡ ngàng của đội khách.

Liverpool ngược dòng thành công và giành quyền vào chơi trận chung kết với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận.

Lionel Messi thất thần trên sân.

Bình Luận