Người hâm mộ nửa xanh Manchester thể hiện sự bực dọc vì 1 tình huống va chạm giữa 2 cầu thủ đội nhà.

Trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Champions League, Tottenham Hotspur tiếp đón Manchester City tại SVĐ mới.

Đầu hiệp hai, thủ thành đội khách, Ederson Moraes bật nhảy đón bóng khi Tottenham triển khai bóng dài vào vòng cấm City.

Không may khi đồng đội của Ederson, Nicolas Otamendi cũng nhảy lên và 2 người đâm sầm vào nhau trên không.

Ederson vẫn bắt gọn bóng nhưng tỏ ra vô cùng đau đớn khi tiếp đất.

Trận đấu phải tạm ngưng ít phút để các nhân viên y tế vào sân chăm sóc cho tuyển thủ Brazil.

Trọng tài điều khiển trận đấu, Bjorn Kuipers tham khảo ý kiến của Ederson muốn tiếp tục thi đấu hay ra nghỉ. Thủ môn dự bị Arijanet Muric cũng đã ra khởi động nhưng sau cùng, người gác đền 25 tuổi quyết định ở lại sân.

Đến phút 78, Ederson bị Son Heung-Min đánh bại bằng cú sút sệt trong vòng cấm. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trận, khiến City thất bại London.

Otamendi trải qua 1 trận cầu không mấy ấn tượng. Daily Star dẫn lời 1 loạt chỉ trích của các CĐV City nhắm về phía trung vệ Argentina: "Otamendi đá tệ và còn làm chấn thương Ederson", "Otamendi gây chấn thương cho cầu thủ hay nhất của chúng ta. Biến đi", "Liệu Otamendi có phải cầu thủ tệ nhất City từng ký hợp đồng?", "Chúng ta thật sự phải bán Otamendi"...

Thua 0-1, thầy trò Pep Guardiola sẽ phải dốc toàn lực ở màn tái đấu sau đây 8 ngày.

Bình Luận