'Các cầu thủ Liverpool đã sợ hãi nhưng vẫn còn Jurgen Klopp'

Tiền vệ Georginio Wijnaldum tiết lộ Liverpool suýt để thua Man City trên sân Etihad và bị loại từ vòng tứ kết Champions League nếu không có Jurgen Klopp.

Trước trận bán kết lượt về gặp AS Roma, cầu thủ người Hà Lan đã dành những lời có cánh chiến lược gia người Đức. Theo cựu cầu thủ Newcastle, các cầu thủ Liverpool đã sợ hãi và thi đấu rất bị động trong hiệp một trận tứ kết lượt về gặp Man City. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi Jurgen Klopp truyền lửa cho các học trò trong phòng thay đồ ở giờ nghỉ giữa hai hiệp. 

"Thật may mắn khi một trận đấu có đến hai hiệp, điều này giúp cho chúng tôi có thêm thời gian để vực lại tinh thần sau 45 phút đầu tiên không hiệu quả. Thực sự toàn đội đã kinh ngạc trước sức tấn công của họ, Man City thi đấu quá nhanh và chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị kịp cho những gì sắp xảy ra", tiền vệ 27 tuổi chia sẻ.

Sao Liverpool: 'Các cầu thủ đã sợ hãi nhưng may vẫn còn Jurgen Klopp' - Bóng Đá

 Wijnaldum là cái tên chơi rất tròn vai ở tuyến giữa của Liverpool.

"Ông ấy [Jurgen Klopp] đã nói rằng không việc gì phải sợ hãi, chúng tôi phải thi đấu theo cách riêng của mình. Nếu toàn đội không tập trung sẽ không tạo ra bất kì cơ hội nào. Klopp đã cho chúng tôi xem lại màn trình diễn của toàn đội trong hiệp một, Liverpool gần như bị động hoàn toàn và cuốn vào lối đá của Man City", Wijnaldum nói thêm. 

Georginio Wijnaldum và các đồng đội đang tràn trề cơ hội bước vào trận chung kết Champions League sau gần một thập kỷ chờ đợi. Tuy nhiên, trận lượt về trên sân Olimpico hứa hẹn sẽ đầy khó khăn khi AS Roma đang sẵn sàng để tái hiện màn lội ngược dòng khó tin trước Barca.  

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Bình Luận