Các trận đấu đầu tiên của lượt trận thứ tư Champions League đã diễn ra giàu kịch tính, với những khoảnh khắc vô cùng thú vị.

Manu Vallejo ăn mừng cuồng nhiệt trong thắng lợi đậm đà của Valencia trước Lille. Cánh tay của 1 ngôi sao đội chủ nhà tiến đến phía sau nhìn thoáng qua như tay phải dài kỳ lạ của Vallejo chìa ra.

Khoảnh khắc nằm sân thú vị cùa đội trưởng The Blues - Cesar Azpilicueta. Tammy Abraham và Jorginho giống như 2 nhân viên y tế đang "cấp cứu" hậu vệ Tây Ban Nha. Sáng nay Azpilicueta ghi được 1 bàn, nhưng cũng bị công nghệ VAR từ chối 1 bàn.

HLV Lucien Favre của Dortmund lấn hẳn vào sân chỉ đạo, buộc trọng tài phải nhắc nhở. Có lẽ nhiệt huyết của chiến lược gia 62 tuổi đã truyền cảm hứng cho các học trò ghi 3 bàn liền, lội ngược dòng đánh bại Inter Milan 3-2.

Vẻ mặt thất thần của Lionel Messi khi Barcelona không thể xuyên phá mành lưới của đối thủ bị đánh giá thấp hơn hẳn là Slavia Prague tại Camp Nou.

Thủ môn Andre Onana của Ajax kêu trời vì 2 thẻ đỏ trọng tài rút phạt các đồng đội chỉ trong vài giây.

Daley Blind ôm mặt khóc rời sân sau khi bị truất quyền thi đấu. Mất cả 2 trung vệ, Ajax bị thủng lưới 2 bàn và đành ngậm ngùi chấp nhận trận hòa 4-4.

Virgil Van Dijk phấn khích ăn mừng pha lập công của Georginio Wijnaldum.

Nét mặt phản ứng "khó đỡ" của Kepa Arrizabalaga, ngay trước khoảnh khắc bóng dội cột và đập vào mặt anh bay vào lưới.

Frank Lampard cười trừ thắc mắc với trọng tài thứ tư, sau khi biết thời gian bù giờ trận đấu chỉ có 4 phút, thay vì 8 phút như mình nghĩ.

Erling Braut Haaland ăn mừng sau khi đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ tuổi teen ghi nhiều bàn nhất trong 1 mùa giải Champions League, dù RB Salzburg mới chỉ đá đúng 4 trận ở mùa này.
Xem cách Chelsea từng hạ gục Ajax:
TỪ KHÓA: Erling Braut HaalandFrank LampardKepa ArrizabalagaVirgil van DijkDaley BlindAndre Onanalionel messiLucien FavreCesar AzpilicuetaManu Vallejo
Bình Luận