Tiếp đón Bayern Munich, Chelsea đã cho thấy sự thận trọng của mình khi chơi phòng ngự chủ động trong 45 phút đầu tiên. Đó là lí do vì sao CLB Tây London không để thủng lưới, đồng thời cũng tạo ra vài tình huống đáng chú ý về phía khung thành của Manuel Neuer.
Tuy nhiên, mọi thứ đã sụp đổ với HLV Frank Lampard và các học trò chỉ sau vỏn vẹn 3 phút. Serge Gnabry ghi liên tiếp 2 bàn từ phút 51 tới 54 giúp cho "Hùm xám" xứ Bavaria vươn lên dẫn trước. Cuối cùng, Robert Lewandowski là người đã ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách tới từ nước Đức.

Hàng phòng ngự Chelsea đã chơi mất tập trung để rồi phải trả giá đắt.
Khó khăn chồng chất khó khăn, The Blues không chỉ chịu bất lợi về tỉ số mà còn về quân số. Jorginho sẽ vắng mặt ở trận lượt về với chiếc thẻ vàng phải nhận. Trong khi đó, câu chuyện của Marcos Alonso còn tệ hại hơn khi anh nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Clement Turpin.
"Dấu chấm hết cho Chelsea! Họ sẽ cần một màn trình diễn không tưởng ở trận tái đấu tại Munich. Đó là Alphonso Davies, người sử dụng tốc độ của mình để làm khó các cầu thủ chủ nhà. Cậu ta vượt qua hai rào cản trước khi rê bóng đến gần vòng 16m50.
Sau đó, cậu ấy tung ra một đường chuyền dành cho đồng đội. Robert Lewandowski có phong độ hủy diệt ở mùa giải năm nay, giờ đây anh ta lại thể hiện điều đó trên đất London", trang Sky Sports nhận định về trận thua của đội chủ nhà.
Những bàn thắng đẹp của Bayern tại London:
Bình Luận