Gã khổng lồ Tây Ban Nha sẽ bay tới Anh vào thứ ba và huấn luyện viên trưởng Ernesto Valverde sẽ tổ chức buổi họp báo cùng với một cầu thủ tại Nhà hát của những giấc mơ vào lúc 5h chiều (giờ địa phương).Sau đó, họ sẽ tập luyện trên sân, trước các phương tiện truyền thông.
Trên trang web chính thức của Barcelona, đội hình 22 người được liệt kê như sau: Ter Stegan, N. Semedo, Pique, I. Rakitic, Sergio, Todibo, Coutinho, Arthur, Suarez, Messi, O. Dembele, Cillessen, Malcolm, Lenglet, Murillo, Jordi Alba, Prince, S. Roberto, Vidal, Umtiti, Alena, Inaki Pena.

Đội hình của Barca sẽ rất mạnh, mặc dù Dembele dự kiến không ra sân.
Braugrana sẽ không có sự phục vụ của cựu hậu vệ Arsenal, Thomas Vermaelen, bị loại vì một vết đau ở chân trái. Ousmane Dembele đã có tên trong đội hình, nhưng anh sẽ không ra sân vì chấn thương (theo Barca). Jean-Clair Todibo đang đi cùng đội, mặc dù không được đăng ký tham dự Champions League.
Barca chuẩn bị cho trận đấu tại Old Trafford bằng chiến thắng 2-0 trước Atletico Madrid. Phát biểu về United sau trận đấu đó, huấn luyện viên Valverde đã ca ngợi và thừa nhận ông sẽ cảnh giác khi đối mặt với Quỷ đỏ. "Họ là một đội bóng hùng mạnh", ông nói. "Họ đang chơi tốt, ngay cả khi mới thua trận gần nhất.
Về mặt thể chất, họ rất mạnh và họ biết cách gây áp lực lên đối thủ. Họ có những cầu thủ sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, và họ cũng có thể nguy hiểm về mặt chiến thuật. Trận đấu này là một trận đấu kinh điển trong làng bóng đá châu Âu. Barca chưa bao giờ thắng tại Old Trafford và chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi".
Sergio Busquets là một trong ba cầu thủ trong đội hình Barcelona đã có mặt ở cuộc đụng độ gần nhất giữa hai đội (CK Champions League 2011) - cùng với Gerard Pique và Lionel Messi - và tiền vệ người Tây Ban Nha thừa nhận rằng đó là một kinh nghiệm lớn và thích thú khi được người United khen ngợi.

Busquets yêu thích sự ca ngợi của United dành cho Barca.
"Ngoài cách chúng tôi rất xuất sắc trên sân, sự công nhận từ đối thủ - và chúng tôi đang nói về những người cực kỳ quan trọng - để lại cho bạn cảm giác tự hào và biết ơn", anh nói với The Guardian. "Đôi khi bạn có thể thất vọng khi các đối thủ tốt hơn rất nhiều nhưng thay vào đó họ lại nói những điều như vậy.
Đó là lời khen ngợi tốt đẹp nhất. Chúng tôi làm tổn thương họ rất nhiều khi giữ bóng; họ đã dành rất nhiều thời gian để chạy theo nó. Đó là màn trình diễn hay nhất trong kỷ nguyên của Pep, nơi đó là thành công của chúng tôi - một minh chứng cho cách chúng tôi muốn chơi".
Bình Luận