Nhưng nếu nhìn vào thống kê, trận đấu tại sân vận động Wanda Metropolitano rạng sáng mai, rất có thể sẽ được quyết định bằng các tình huống bóng cố định. Bởi cả Tottenham và Liverpool đều là một sự nổi bật ở loại tình huống này...
Theo đó, đội bóng của huấn luyện viên Mauricio Pocettino thực sự rất tệ hại, 38% số bàn thua tại Champions League năm nay đến từ các pha bóng như vậy. Nếu nhìn vào thống kê bàn thua đến từ phạt góc ở Premier League, họ cũng nhận 23% tổng số bàn thua.
Ngược lại, Liverpool là đội tận dụng các tình huống cố định tốt nhất ở Champions League cũng như Premier League (khoảng 33%). Cặp đôi trung vệ Virgil van Dijk - Joel Matip thực tế là những người chơi không chiến giỏi nhất về mặt thống kê.
Chưa kể, đội bóng của Jurgen Klopp mùa này phát triển vượt bậc về khả năng tạt bóng của các hậu vệ biên. Chẳng cần nói nhiều, Andy Robertson và Trent Alexander-Arnold là 2 người có 10+ pha kiến tạo, và họ là huyền thoại của Premier League.

Bayern Munich thậm chí cũng thua Liverpool bởi các pha không chiến, từ quả đá cố định hoặc tạt bóng.
Có một điều ở Liverpool mùa này, họ rất tự tin vào khả năng xoay chuyển thế trận của hai hậu vệ cánh, sẵn sàng cho người áp đảo xung quanh khu vực mỗi khi Alexander-Arnold có bóng, nhằm giúp cậu ta có không gian thoải mái để xử lý lẫn có người cover khi mất bóng.
Nói như vậy để chúng ta hiểu được rằng, rất có thể các pha bóng cố định sẽ diễn ra nhiều ở trận này. Và không biết liệu Pochettino sẽ làm cách nào để giúp Hugo Lloris (thể hình không lý tưởng) chống chọi lại các pha bật nhảy của những gã khổng lồ bên phía Liverpool?
Bình Luận