Sau hiệp 1 khá cân bằng, Man Utd đã có hiệp 2 chật vật ngay tại sân nhà Old Trafford khi Jesse Lingard dính chấn thương rời sân nhường chỗ cho Alexis Sanchez. Có thể thấy tuyến giữa Quỷ đỏ vận hành thiếu trơn tru, hàng công 'đói' bóng còn hàng phòng ngự thi đấu chệch choạc.

Man Utd chấp nhận trận thua 0-2 tâm phục khẩu phục trước PSG.
Cựu hậu vệ Man Utd, Phil Neville nhận định trên BBC Radio 5: "Chúng ta không nên có phản ứng thái quá với thất bại của Man Utd. Chúng ta cần phải nhận ra được vị trí của tập thể này.
Chúng tôi đã nói trước trận đấu rằng kết quả này sẽ không phản ánh được tài năng của Ole Gunnar Solksjaer. Các cầu thủ mà ông ấy sở hữu không ở đẳng cấp với các đội hàng đầu châu Âu.
Bao nhiêu cầu thủ Man Utd có thể chen chân được vào đội hình PSG hiện tại? Có lẽ là 2, Paul Pogba và David de Gea."
Sau trận thua này, cơ hội đi tiếp vào tứ kết của Man Utd vẫn còn đó, dù không hề dễ dàng, nhất là khi họ bị ghi 2 bàn ở sân nhà và phải hành quân đến nước Pháp mà không có sự phục vụ của Paul Pogba.
Bình Luận