Mặc dù trận thắng tại Old Trafford vào giữa tuần trước chỉ là cách biệt 1 bàn mong manh, nhưng nên nhớ rằng đó là một lợi thế vô cùng lớn dành cho Barcelona bởi chiến tích này diễn ra trên sân khách, trong khi đối thủ của họ đang trình diễn thứ bóng đá quá nghèo nàn thời gian qua.
Tuy nhiên, huấn luyện viên Ernesto Valverde vẫn rất thận trọng khi cất hết tất cả các trụ cột lên băng ghế dự bị hoặc không đăng ký thi đấu (trừ thủ môn Ter Stegen ra sân theo truyền thống ở đội bóng xứ Catalan). Họ chấp nhận hoà, thậm chí thua chủ nhà Huesca chỉ với mục đích hạ sát Man Utd.

Barca không muốn lặp lại sai lầm của PSG và chính mình tại Champions League.
Đội bóng tới từ nước Anh hiện đang có phong độ tồi tệ với chỉ 2 chiến thắng trong 6 trận gần nhất, và những điểm số trọn vẹn trước Watford và West Ham United tại Premier League thực tế chỉ là may mắn, điều mà huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer buộc phải thừa nhận sau mỗi 90 phút.
Động thái của Barca tối qua rõ ràng là vì Man Utd, nhưng nó mang nhiều ý nghĩa về khía cạnh của sự tôn trọng. Họ biết rằng Quỷ đỏ từng "giết chết" PSG ngay trên sân khách, trong tình thế chẳng ai dám tin các học trò của Solskjaer sẽ tạo nên điều kỳ diệu sau kết quả 0-2 ở lượt đi.
Lật lại quá khứ, gã khổng lồ xứ Catalan chưa bao giờ làm điều tương tự tại Champions League trong 3 mùa giải qua. Mùa 2015/16, Messi giúp Barca đả bại Arsenal 2-0 ngay tại Emirates, nhưng trận đấu xen kẽ với Las Palmas vẫn bao gồm đội hình chính thức của họ.
Sang mùa kế tiếp, Barcelona thậm chí thua 4 bàn trắng ở lượt đi khi đá với PSG, nhưng trước thời điểm tham dự trận lượt về, họ vẫn tung đội hinh mạnh nhất và huỷ diệt Celta Vigo 5 bàn không gỡ, trước khi Neymar cùng Sergi Roberto tạo ra đêm Nou Camp huyền diệu.

Barca không ngây thơ như quá khứ.
Mùa trước, đội bóng này hoà Chelsea 1-1 tại Stamford Bridge nhưng cũng chỉ để một mình Messi nghỉ ngơi và thậm chí Luis Suarez, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Paulinho hay Jordi Alba đều đá trọn vẹn 90 phút ở cuộc đụng độ Malaga, sau đó họ hạ gục The Blues 3 bàn ở trận lượt về.
Họ có lý do để thận trọng tối đa, thậm chí là lo sợ, bởi Man Utd luôn là đội bóng lớn tại Champions League, hơn Chelsea, PSG hay Arsenal. Trong khi, vào một ngày không đẹp trời, "Nghệ sỹ hài" Lukaku hay ai đó tát bầm mắt Messi có thể toả sáng bất ngờ.
Barca hiện đã tỉnh táo hơn hơn khi chơi với đội hình C nhằm giữ sức cho các trụ cột. Họ đủ sức huỷ diệt một Man Utd yếu đuối về phong độ, nhưng bóng đá là một môn thể thao giàu sự bất ngờ, nếu đội bóng xứ Catalan không thể vượt qua áp lực, họ có thể phải trả giá trước một đại diện chẳng còn gì để mất.
Bình Luận