Từ khi bước ra ánh sáng của bóng đá thế giới, ngoại trừ một vài năm đầu tại Man United, có lẽ chưa bao giờ Cristiano Ronaldo lo lắng về vị trí của mình ở CLB. Thậm chí khi đã bước qua tuổi 30 thì anh vẫn là ngôi sao không thể thay thế tại Real Madrid trong chiến tích giành 3 Champions League liên tiếp. Nhưng tại Juventus mọi chuyện có thể khác?

Ronaldo là Vua tại Champions League.
Câu hỏi này sẽ khiến các fan của CR7 buồn cười hay tức giận khi siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn là chân chuyền, cây ghi bàn số 1 cho đội bóng số 1 Italia. Vậy thì cớ gì anh bị gạt ra ngoài kia chứ? Bởi lão tướng Mandzukic hay “tiểu Messi” Dybala ư? Đều không phải mà là ở một cái tên khác: Moise Kean.
Nếu đặt chàng tiền đạo trẻ mới 19 tuổi này bên cạnh một siêu sao đã có 5 QBV, 5 Champions League cùng hàng loạt kỷ lục vĩ đại thì chẳng khác nào lấy muối bỏ vào biển, đi so hạt cát với sa mạc mênh mông. Nhưng tại bất kỳ CLB nào, tre già thì măng mọc.
Và với một CLB nổi tiếng thực dụng như Juventus thì khó đảm bảo điều gì là mãi mãi. Cái hay của Juventus là xưa nay họ không quan trọng chuyện một cầu thủ còn trẻ hay già, miễn sao đóng góp được là sẽ trọng dụng. Với Moise Kean lúc này, đúng là anh thua kém Ronaldo về mọi mặt nhưng anh có tuổi trẻ, có thời gian và không chịu nhiều áp lực quá lớn.
Chúng ta cũng cần nói rõ hơn về nhân vật được xem là mối đe dọa cho Ronaldo ở Juventus sắp tới. Mới 19 tuổi, nhưng lúc này Moise Kean bỗng trở thành hiện tượng trên khắp Italia. Ở trận gặp AC Milan, vào sân từ phút 66 thay cho Dybala và anh cũng chỉ cần hơn 20 phút để ghi bàn thắng quyết định cho Juventus. Đây là bàn thắng thứ 5 sau 5 trận liên tiếp Kean có được khi chơi cho Juventus và tuyển Italia.
Đáng nói tại Serie A, ngôi sao 19 tuổi đang khiến người ta sững sờ khi chỉ cần 233 phút để có 5 lần nổ súng, tính ra chưa tới 47 phút anh lại buộc thủ môn đối phương vào lưới nhặt bóng. Một hiệu suất mà ngay cả các siêu sao hàng đầu cũng chưa làm được.

Champions League là điều ám ảnh với Juventus.
Cái may mắn của Moise Kean là anh biết tân dụng cơ hội của mình khi chân sút đàn anh Ronaldo đang gặp vấn đề về chấn thương. Khi Ronaldo trở lại, đặc biệt ở đấu trường Champions League, có lẽ HLV Max Allegri cũng không dám mạo hiểm dùng chàng tiền đạo còn thiếu kinh nghiệm này.
Sau trận thắng AC Milan, Scudetto như là vật đã nằm trong túi của Juventus - một điều vốn không xa lạ gì suốt mấy năm qua. Nhưng ở Champions League thì khác. Và đó là lúc người ta trông chờ vào vị Vua của giải đấu này: Cristiano Ronaldo.
Bởi không phải tự nhiên mà một đội bóng vốn hay chi tiêu có tính toán như Juventus lại bỏ ra tới 100 triệu mang về ngôi sao đã 33 tuổi. Nếu cần chinh phục Serie A thì những Mandzukic, Dybala và Higuain là quá đủ rồi. Điều họ cần là cái duyên Champions League của Ronaldo.
Cho đến lúc này, anh phần nào đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ Juventus sau cú hat-trick siêu việt vào lưới Atletico Madrid giúp Juventus vào tứ kết Champions League. Nhưng Ajax - đội đã loại ĐKVĐ Real Madrid - không phải là đối thủ dễ chơi. Tuy nhiên đội bóng của Hà Lan vẫn bị đánh giá thấp hơn đại gia nước Ý.
Với Ronaldo, nhiệm vụ đã rất rõ ràng là không chỉ vượt qua Ajax mà còn là những Man City hay Barcelona hoặc bất kỳ chướng ngại nào để giúp Juventus đăng quang tại Wanda Metropolitano vào đầu tháng 6. Điều đáng lo nhất với CR7 lúc này không phải là đối thủ mạnh hay yếu ra sao mà chính là chấn thương khiến anh vắng mặt suốt mấy tuần qua. Khi tuổi đời đã 34, mọi chấn thương đều có thề cướp đi của Ronaldo mọi thứ.

Moise Kean là mối đe dọa cho CR7?
Một người cũ của Juventus là Gianluigi Buffon vừa được PSG gia hạn thêm một năm, tức là anh có cơ hội thêm một lần tìm kiếm giấc mơ Champions League của mình. Còn Juventus - Ronaldo thì sao? Có lẽ sẽ khó có thêm một cơ hội nào nữa nếu năm nay họ lại thất bại.
Một khi dùng hơn 100 triệu mang Vua Champions League về mà vẫn không thành công thì phải chăng Juventus nên tính toán lại, nhất là họ đã có những nhân tố không kém phần tài năng nhưng trẻ trung hơn rất nhiều như Moise Kean.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
Bình Luận