Được đánh giá cao tại Champions League, nhưng Liverpool đang đối diện nguy cơ bị loại sau thất bại cay đắng trên đất Tây Ban Nha.

Không ai nghĩ các hậu vệ sẽ để một ai đó tiếp tục đi bóng ở khu vực mép đường biên như vậy, nhưng với Messi - không gì là không thể

Messi xâu kim Robertson và khiến Milner vô cùng cay cú...

Nếu ai đó nói rằng các trung vệ Liverpool không mắc lỗi, bạn có thể xem lại hình ảnh khi bóng vừa rời chân Jordi Alba và khi đó Luis Suarez đã di chuyển.

Khi tiền đạo người Argentina chạm bóng, anh thậm chí cách hàng phòng ngự Liverpool khoảng hơn 3 mét. Bên phải là tình huống tương tự khi các trung vệ Man Utd bị Kylian Mbappe qua mặt.

Không biết Barca có nghiên cứu Van Dijk hay không nhưng Messi thường xuyên chuyền vặn sườn cầu thủ người Hà Lan trong trận này.

Suarez quái chiêu với pha dứt điểm bằng đầu gối... Và sau đó Van Dijk "giật mình" hơi chậm so với Messi.

Hình ảnh cho thấy Messi phản xạ tốt hơn Van Dijk khi trái bóng chạm xà bật ra. Van Dijk chưa sẵn sàng để di chuyển và có vẻ lỡ trớn.

Messi xuất phát sau hoàn toàn nhưng hình ảnh thứ hai cho thấy Van Dijk không có bất cứ tác động nào.

Sadio Mane nổi nóng khi bị Arturo Vidal đốn ngã trong vòng cấm nhưng không có penalty.

Ngay đến cú dứt điểm quá hiểm của Mohamed Salah cũng bị chặn lại bởi siêu thủ môn Ter Stegen.

Đáng nhẽ Liverpool nên có nhiều hình ảnh như vậy, nhưng họ có vẻ chỉ để Fabinho bám theo Messi.

Nhưng Messi không chỉ biết rê bóng... Anh còn là sát thủ đích thực ở chấm đá phạt. Đây là bàn thắng vô cùng ngoạn mục, bởi khoảng cách của nó khoảng gần 30 mét.

Bình Luận