Rạng sáng nay, Juventus dù có điểm tựa là siêu sao Cristiano Ronaldo cũng không thể được hưởng niềm vui chiến thắng tại Wanda Metropolitano. Công bằng mà nói, đây là một trận đấu mà các cầu thủ đã không làm tốt như Atletico Madrid nên một thất bại cho họ là điều hoàn toàn xứng đáng. Tất nhiên, vẫn còn trận lượt về để thầy trò Max Allegri sửa sai, thế nhưng điều đó không khiến cho các cổ động viên Juventus thôi tức giận:

Chúng ta xứng đáng thua cuộc, một màn trình diễn đáng xấu hổ.

Cậu ta gây nguy hiểm cho Juve.

Allegri còn nguy hiểm hơn đấy.

Juve dựng xe buýt suốt 90 phút, họ đang lãng phí CR7.

Cầu thủ Juve là lũ ngốc. Dybala, cậu ta quá vô dụng còn trọng tài thì như con lợn vậy.
Ở một diễn biến khác, vừa qua huấn luyện viên Diego Simeone đã phải đích thân lên tiếng xin lỗi sau khi có màn ăn mừng có phần lố bịch, phản cảm cuối trận đấu:
"Tôi đã làm điều đó để cho người hâm mộ thấy rằng chúng tôi có cojones."
"Nó không nhắm vào đội khác, tôi đang hướng về những người ủng hộ của chúng tôi."
"Tôi chỉ có thể xin lỗi nếu có ai bị xúc phạm, nhưng tôi đã làm điều đó từ trái tim."
Bình Luận