Ole Gunnar Solskjaer, đây có lẽ là là cái tên được người Man Utd nhắc đến nhiều nhất lúc này. Kể từ ngày tới tiếp quản ghế nóng ở Old Trafford thay cho Jose Mourinho, chiến lược gia người Na Uy thực sự đã làm được quá nhiều điều. Nếu như trước đấy, đâu đó còn những hoài nghi dành cho Ole, và tin rằng mùa tới Mauricio Pochettino nên được bổ nhiệm thì sau chuyến hành quân tới Parc des Princes rạng sáng ngày hôm nay, chắc chắn phần lớn các cổ động viên MU đã dẹp bỏ suy nghĩ này khỏi đầu.
Rõ ràng có nhiều lý do để tin rằng cựu thuyền trưởng Molde nên được cắt mác tạm quyền. Đầu tiên, đó là việc ông đã đem lại niềm vui, sự phấn khích cho không chỉ các cổ động viên mà còn các cầu thủ. Mới đây, đích thân hậu vệ Luke Shaw đã lên tiếng xác nhận điều này:

Man Utd của Solskjaer đã làm được điều tưởng chừng như là không thể.
"Tuần trước, tôi đã nói tôi tin vào khả năng của mình cùng các đồng đội, kể cả khi chúng tôi đang phải chịu một cơn bão chấn thương nghiêm trọng. Tôi cảm giác rằng chúng tôi đủ sức cứu vãn mọi thứ, kể cả sáng ngày hôm nay, tôi cũng đã nói với Lee Grant rằng chúng tôi sẽ thắng."
"Tất cả những điều đó đã nói lên tâm trạng chung hiện tại của đội bóng, và đó sẽ là điểm cộng lớn cho Ole trong mắt giới chủ đội bóng."
"Kể từ khi ông ấy đến, chúng tôi đã có rất nhiều điều đáng để mong đợi."
Dễ thấy, Man Utd thực sự là đã đi vào tuyệt cảnh ở trận đấu này. Họ thiếu vắng những cái tên tưởng chừng như bất khả xâm phạm. Matic, Herrera, Lingard, Martial, tất cả đều là những công thần lập nên những chiến tích kỳ vĩ mà MU có được trong suốt khoảng thời gian 3 tháng qua.

Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn với đội chủ sân Old Trafford kể từ ngày Solskjaer đến.
Đưa Diogo Dalot lên đá tiền đạo, đẩy Andreas Pereira sang tiền vệ cánh trái, đưa trở lại sơ đồ 4-4-2, một loạt những thay đổi đã giúp họ làm nên điều điên rồ trước PSG ngay tại Parc des Princes. Đổi lại là Mauricio Pochettino, dẫu biết chiến lược gia người Argentina rất tài năng, nhưng vị tất ông đã làm được điều đó.
Một lý do khác, đó là khi cả hai đối đầu trực tiếp, Tottenham Hotspur của Pochettino đã bị Man United của Solskjaer đánh bại ngay tại thánh địa Wembley. Hiển nhiên, còn điều gì chứng minh tài năng của Solskjaer tốt hơn điều đó. Nên biết, thời điểm Quỷ đỏ "thịt" Gà trống, Son Heung-min cùng các đồng đội đang có được một phong độ cao, và cũng chẳng phải chịu những tổn thất quá lớn.
Dẫu vẫn biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng, thế nhưng sau tất cả những gì Solskjaer đã làm được, liệu có là quá bất công khi gạch tên ông để chọn Pochettino? Câu trả lời, có lẽ là có.
Bình Luận