Inter Milan hòa bạc nhược, Conte nói lời cay đắng

Kết quả hòa cùng màn trình diễn kém ấn tượng trong ngày ra quân đã khiến Antonio Conte không thể hài lòng.

Trong trận mở màn UEFA Champions League 2019 - 2020, Inter Milan được tiếp đón Slavia Praha trên sân nhà Giuseppe Meazza. Mặc dù chỉ phải chạm trán đối thủ yếu nhất bảng nhưng Nerazzurri đã khiến cho các Interista cảm thấy thất vọng.

Họ bị đối thủ vượt lên dẫn trước và phải chờ đến tận phút bù giờ thứ 4 để lấy lại được 1 điểm nhờ bàn thắng đẹp mắt của Nicolo Barella. Kết quả này sẽ khiến Inter Milan gặp nhiều khó khăn trong chặng đường còn lại bởi đối thủ sắp tới của họ sẽ là Barcelona và Borussia Dortmund.

Inter Milan hòa bạc nhược, Conte nói lời cay đắng - Bóng Đá

 Antonio Conte không hài lòng về màn trình diễn của Inter Milan.

Màn trình diễn của các học trò đã khiến HLV Antonio Conte không thể nở nụ cười. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, ông đã bày tỏ sự thất vọng. Vị chiến lược gia 50 tuổi cho biết:

“Slavia Praha đã chơi tấn công với cường độ cao và thể hiện sự tàn nhẫn. Inter Milan đã không làm tốt trong việc tìm kiếm những giải pháp phù hợp để đáp trả. Tôi không thể hài lòng với màn trình diễn này. Inter Milan đã không thi đấu theo cách chúng tôi muốn. Tôi là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên về những sự lựa chọn đã được đưa ra bởi vì đã không truyền đạt rõ ràng những gì mình muốn cho các cầu thủ hiểu.

Toàn đội lẽ ra đã có thể làm được nhiều hơn thế. Tôi chịu trách nhiệm bởi vì đây không phải là thứ bóng đá mà chúng tôi muốn chơi và đã được tập luyện. Inter Milan cũng cần cải thiện phong cách của mình. Các bạn hãy bình tĩnh bởi đây chỉ điều bình thường trong quá trình phát triển.

Tôi sẽ không nói về từng cầu thủ vì toàn đội đã không chơi đúng phong độ trong ngày hôm nay. Iner Milan sẽ tiếp tục tập luyện và nhiệm vụ của tôi là giúp cho họ tiến bộ. Đó là lí do tại sao tôi đang ở đây.”

(*) Inter Milan tập luyện trước trận gặp Slavia Praha:

    Bình Luận