Khoảng cách giữa Zouma và Promes sít sao thế nào ở bàn thắng bị từ chối?

Ajax Amsterdam suýt đã mở tỉ số tuy nhiên các trọng tài một lần nữa đưa ra quyết định chính xác.

Ở loạt trận thứ 3 Champions League, cặp đấu giữa đội chủ sân Johan Cruyff Arena và Chelsea thu hút rất nhiều sự quan tâm từ các CĐV. Trong những năm qua, đây được xem là hai CLB sản sinh ra nhiều tài năng trẻ sáng giá bậc nhất châu Âu.

Thực tế trên sân chỉ ra, cầu thủ hai bên đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn nhờ vào nền tảng kỹ thuật và nguồn thể lực lí tưởng của mình. Tuy vậy, bước ngoặt của hiệp một chỉ đến ở phút 34 sau pha dàn xếp ấn tượng của đội chủ nhà.

Khoảng cách giữa Zouma và Promes sít sao thế nào ở bàn thắng bị từ chối? - Bóng Đá

 Ajax suýt nửa đã mở tỉ số nhưng VAR một lần nữa phát huy tác dụng.

Có bóng bên hành lang phải, Hakim Ziyech cho thấy sự sáng tạo của mình với đường chuyền dọn cỗ vào trong cho Quincy Promes. Khi bị đội trưởng Cesar Azpilicueta của The Blues "bỏ quên", ngôi sao sinh năm 1997 băng vào đệm bóng cận thành tung lưới Kepa Arrizabalaga.

Mất một vài giây chững lại để chờ quyết định từ trọng tài biên, số 11 của Ajax Amsterdam cuối cùng cũng chạy ăn mừng bàn thắng. Mặc dù vậy với sự trợ giúp của VAR, bàn thắng của chân sút 27 tuổi không được công nhận do anh đã rơi vào thế việt vị.

Băng ghi hình cho thấy, khoảng cách giữa cựu tiền đạo Sevilla và trung vệ Kurt Zouma chỉ là... một cánh tay. Trong 45 phút đầu tiên, hàng thủ Chelsea cũng cho thấy sự tỉnh táo và đây là tín hiệu có thể giúp HLV Frank Lampard yên tâm.

HLV Frank Lampard nói về mục tiêu của Chelsea: 

    Bình Luận